Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 8, 2021 – Đừng Nhớ Sự Đã Qua

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 8, 2021

Đừng Nhớ Sự Đã Qua

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”
Ê-sai 43:18-19

Chúng ta tạm ngưng loạt bài suy gẫm 10 điều răn để cùng suy gẫm những câu Kinh Thánh nhân dịp cuối năm và đầu năm âm lịch trong tuần nầy. Cảm tạ Chúa, người Việt Nam chúng ta được đón mừng năm mới hai lần trong năm, năm mới dương lịch và năm mới âm lịch. Trong những dịp tiễn năm cũ và đón mừng năm mới chúng ta có cơ hội được Lời Chúa nhắc nhỡ về những điều chúng ta cần quên trong năm cũ và thái độ phải có khi bước vào năm mới. Tiên tri Ê-sai đã nói với dân sự Y-sơ-ra-ên trong thời gian dân sự của Chúa bị bắt đi làm phu tù: “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:18-19). Dân Y-sơ-ra-ên đã mất tất cả những điều mà họ tưởng vững chắc và tốt đẹp trong quá khứ. Trong thời gian dường như vô vọng đó, Chúa đã sử dụng tiên tri Ê-sai để nhắc dân sự của Chúa rằng “hãy quên những sự trong quá khứ” vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng nắm giữ tương lai sẽ làm những việc lớn và mới cho dân sự Ngài. Có lẽ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta mong ước được có lại những điều trong quá khứ mà theo mắt chúng ta là tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang trải qua trong hiện nay. Nhân dịp cuối năm và bắt đầu bước vào năm mới, xin Chúa cho chúng ta hướng về tương lai và hoàn toàn tin cậy vào sự tể trị của Chúa. Chúa hứa Ngài “sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”

Lời Chúa cũng hứa: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì trong Ngài luôn có sự đổi mới. Xin dạy con tin cậy hoàn toàn vào sự tể trị của Chúa và tin chắc rằng những điều Ngài dự bị cho con trong tương lai tốt đẹp hơn những điều trong quá khứ và có giá trị vĩnh hằng. A-men.  

 499 total views,  1 views today