Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 2, 2026
Sự Đảo Ngược Của Đức Chúa Trời
“Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.”
Thi Thiên 30:11-12
Quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc đảo ngược hoàn cảnh được thể hiện qua lời của vua Đa-vít: “Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” (Thi Thiên 30:11-12).
Vua Đa-vít từng trải qua nỗi buồn, sự than khóc và đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời đã đảo ngược mọi sự. Cùng một Đức Chúa Trời đã cho phép những mùa tang thương cũng là Đấng ban sự phục hồi và niềm vui. Đây là lời nhắc nhở rằng, dù hoàn cảnh có tuyệt vọng đến đâu, Đức Chúa Trời có quyền năng thực hiện những sự đảo ngược — biến buồn thành vui, mất mát thành thắng lợi, thất bại thành chiến thắng.
Hình ảnh trong các câu Kinh Thánh này thật ấn tượng. Áo tang, biểu tượng của nỗi buồn, xấu hổ hay đau khổ, được thay bằng áo vui mừng. Những gì từng là nỗi xấu hổ hay nỗi buồn nay hoàn toàn được biến đổi. Đức Chúa Trời không chỉ xóa bỏ đau khổ; Ngài thay thế nó bằng điều tốt đẹp hơn — niềm vui và phước lành của Ngài. Những sự đảo ngược của Đức Chúa Trời luôn bất ngờ, sâu sắc và bền vững. Lòng vua Đa-vít không thể nín lặng trong sự ngợi khen và cảm tạ!
Hôm nay, dù chúng ta đang đối diện thử thách hay buồn bã, hãy nhớ lời hứa về quyền năng đảo ngược của Chúa. Nỗi buồn chỉ là tạm thời, nhưng niềm vui của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Hãy tin cậy Ngài, ca ngợi Ngài và chứng kiến quyền năng đảo ngược của Đức Chúa Trời.
Bạn có tin vào quyền năng đảo ngược của Đức Chúa Trời không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì quyền năng của Ngài biến nỗi buồn thành niềm vui, biến tang thương thành sự vui mừng. Cảm tạ Chúa vì những sự đảo ngược Ngài mang đến trong đời sống con. Xin giúp con luôn tràn đầy lời ca ngợi và biết ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 3-4
12 total views, 12 views today
