Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 30, 2026
Thứ Hai Tuần Thánh
Thanh Tẩy Đền Thờ
“Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.”
Ma-thi-ơ 21:12–13
Vào ngày thứ Hai của tuần lễ Thương Khó, Chúa Giê-xu bước vào khuôn viên đền thờ và thấy nơi đáng lẽ dành cho sự thờ phượng lại đầy những hoạt động mua bán và sự trục lợi. Thay vì cầu nguyện và tôn kính, nơi đó trở nên ồn ào, phân tâm và đầy tính ích kỷ. Với thẩm quyền công chính, Ngài lật đổ các bàn của những người buôn bán và phán rằng nhà của Đức Chúa Trời phải được gọi là nhà cầu nguyện. Sự kiện này cho thấy Chúa Giê-xu rất quan tâm đến sự thanh sạch trong sự thờ phượng và tình trạng của những gì thuộc về Đức Chúa Trời.
Đền thờ không chỉ là một tòa nhà; nó tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài. Khi thanh tẩy đền thờ, Chúa Giê-xu đang kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên trở lại với sự thờ phượng chân thành. Sự thờ phượng đã trở nên hình thức và bị biến chất, đánh mất ý nghĩa thật của nó. Cũng vậy, chúng ta có thể rơi vào việc giữ những hình thức bên ngoài trong khi lòng mình lại xa cách Đức Chúa Trời. Phân đoạn này thách thức chúng ta xem xét liệu sự thờ phượng của mình có chân thật hay chỉ là thói quen.
Ngày nay, chúng ta được nhắc nhở rằng chính đời sống chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tấm lòng, suy nghĩ và hành động của chúng ta là nơi Đức Chúa Trời ngự. Giống như Chúa Giê-xu đã thanh tẩy đền thờ xưa, Ngài cũng muốn thanh tẩy chúng ta—loại bỏ sự kiêu ngạo, tham vọng ích kỷ, tội lỗi kín giấu và bất cứ điều gì khiến chúng ta xa rời sự thờ phượng chân thật. Sự thanh tẩy của Ngài không nhằm kết án, nhưng để phục hồi mối tương giao đúng đắn với Ngài.
Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết tuyệt đối, nghĩa là Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi mọi ô uế về đạo đức và không dung thứ tội lỗi. “Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi.” (Ô-sê 11:9). Sự thánh khiết của Chúa hiện diện trong tất cả các bản chất của Ngài. Tình Yêu của Chúa là tình yêu thánh khiết, sự nhân từ của Chúa là nhân từ thánh khiết, sự công bình của Chúa là công bình thánh khiết. Ngay cả sự giận dữ của Chúa cũng là sự giận dữ thánh khiết: “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18).
Có lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn chưa phản ánh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng Thánh Khiết, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con trở thành người thánh qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con tiếp tục được thánh hóa để sống đẹp lòng Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 20-21
12 total views, 12 views today
