Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 10, 2025 – Tiếp Tục Công Việc Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 10, 2025
Tiếp Tục Công Việc Chúa

“Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác.”
Nê-hê-mi 7:1-2

Sau bảy mươi năm lưu đày tại Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời đã nhân từ cho dân Ngài được trở về quê hương qua ba đợt trở về chính. Lần trở về thứ nhất (538 TCN) do Xô-rô-ba-bên lãnh đạo, theo chiếu chỉ của Si-ru, vua nước Ba Tư, với trọng tâm là xây lại Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem. Tám mươi năm sau (458 TCN), E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy dạy luật, đã dẫn đầu lần trở về thứ hai, nhằm phục hưng đời sống thuộc linh của dân sự qua việc giảng dạy Luật Pháp của Đức Chúa Trời và kêu gọi họ ăn năn. Cuối cùng, mười ba năm sau E-xơ-ra (445 TCN), lần trở về thứ ba do Nê-hê-mi, người hầu rượu của vua Ạt-ta-xét-xe, lãnh đạo với sứ mạng xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem và củng cố sự điều hành tại xứ Giu-đa.

Sau năm mươi hai ngày (Nê-hê-mi 6:15), Nê-hê-mi đã hoàn tất công trình lớn lao là xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem — một việc tưởng như không thể thực hành được sau hơn 160 năm kể từ khi tường thành bị sụp đổ. Tường thành được xây lại, nhưng Nê-hê-mi hiểu rằng công việc chưa dừng lại ở đó. Tường vững chắc cũng vô ích nếu bên trong không có một cộng đồng đức tin vững mạnh. Vì vậy, ông bước sang giai đoạn mới: chỉ định người giữ cửa, ca viên và người Lê-vi để bảo vệ và phục vụ trong thành.

Nê-hê-mi cũng chọn những người cai trị Giê-ru-sa-lem, trong đó có Ha-na-ni, em trai ông, người trung thành mang tin tức từ Giê-ru-sa-lem đến cho ông (Nê-hê-mi 1:2) và Ha-na-nia, quản đốc kinh thành, là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời. Nê-hê-mi đã chọn những người tiếp tục lãnh đạo công việc Chúa dựa trên tấm lòng kính sợ Chúa, luôn trung thành và trung tín trong trách nhiệm được giao phó.

Bạn có phải là người góp phần “xây tường” và tiếp tục phục vụ Chúa với tấm lòng trung thành, trung tín và kính sợ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tấm gương của Nê-hê-mi, người đã không chỉ xây tường thành, mà còn xây dựng một cộng đồng tiếp tục phục sự Chúa với tấm lòng trung thành, trung tín và kính sợ Chúa. Xin giúp con sống trong sự kính sợ Chúa và phục vụ Chúa với lòng trung thành, trung tín trong công việc Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Chirst. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công-vụ 4-6.

 33 total views,  1 views today