Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 20, 2025
Chỉ Có Một Thân
“Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy.”
1 Cô-rinh-tô 12:12
Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thân thể con người để mô tả Hội Thánh tức là thân thể của Đấng Christ: “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy.” (1 Cô-rinh-tô 12:12). Mỗi tín hữu giống như một chi thể trong thân thể, được Đức Chúa Trời tạo nên cách đặc biệt và cần thiết cho toàn bộ thân thể. Bàn tay không thể nói với bàn chân rằng: “Tôi không cần anh.” Cũng vậy, không một tín hữu nào có thể sống tách rời khỏi những người khác trong thân thể của Đấng Christ.
Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng sự hiệp một không có nghĩa là đồng nhất. Đức Chúa Trời đã đặt sự đa dạng trong Hội Thánh để mỗi người mang đến ân tứ, quan điểm và vai trò riêng. Khi mọi chi thể đều hoạt động theo ý muốn của Chúa, thân thể sẽ khỏe mạnh và tăng trưởng.
Xuyên suốt qua hai bức thơ gởi cho các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô, sứ-đồ Phao-lô luôn nhấn mạnh về sự hiệp một trong thân thể của Đấng Christ. Mở đầu trong những lời khuyên, sứ-đồ Phao-lô thẳng thắn nói: “Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” (1 Cô-rinh-tô 1:10).
Đôi khi chúng ta cảm thấy phần việc của mình nhỏ bé hay không được chú ý. Nhưng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, mọi vai trò, dù thấy được hay không thấy được, đều quan trọng. Một thân thể chỉ khỏe mạnh khi các phần cùng hoạt động hòa hợp với nhau: “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:4-5).
Bạn có đang sử dụng ân tứ của mình để phục vụ thân thể Đấng Christ không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã cho con được trở nên một phần trong thân thể của Đấng Christ. Xin giúp con biết duy trì sự hiệp một trong thân thể Chúa và trung tín phục vụ Chúa trong vai trò mà Ngài đã ban cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 1.
30 total views, 1 views today
