Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 28, 2026 – Hãy Tỉnh Thức

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 28, 2026
Hãy Tỉnh Thức

“Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.”
Khải Huyền 3:2

Chúa Giê-xu phán với Hội Thánh tại Sạt-đe, một Hội Thánh có tiếng là sống, nhưng thực tế đang chết về phương diện thuộc linh: “Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.” (Khải Huyền 3:2). Hội Thánh Sạt-đe bề ngoài có thể trông rất tốt, nhưng Chúa Giê-xu, Đấng nhìn thấy tình trạng thật của lòng người, biết rằng có điều gì đó đang sai trật nghiêm trọng. Mệnh lệnh “Hãy tỉnh thức!” vừa là một lời cảnh cáo vừa là một lời mời gọi. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể trở nên thoải mái về thuộc linh, quá bận rộn, hoặc tự mãn trong khi mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời đang âm thầm suy yếu.

Sau đó, Chúa Giê-xu phán: “Hãy làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết.” Điều này cho thấy tình trạng của họ chưa phải là vô vọng. Vẫn còn những điều đáng được gìn giữ và làm cho vững mạnh. Có thể đời sống cầu nguyện của chúng ta đã trở nên yếu đuối, lòng khao khát Lời Chúa đã giảm sút, hoặc lòng nhiệt thành phục vụ Ngài đã nguội lạnh. Chúng ta không nên coi thường những dấu hiệu cảnh báo này. Thay vào đó, chúng ta cần trở lại với Đức Chúa Trời, làm mới sự cam kết của mình và làm cho những phương diện còn lại trong đời sống thuộc linh được vững mạnh.

Chúa cũng phán: “Ta không thấy các công việc của con được trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời Ta.” Điều này nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chỉ nhìn những gì người khác nhìn thấy bên ngoài. Ngài nhìn thấy tấm lòng, động cơ và tình trạng thật của đời sống thuộc linh chúng ta. Chúng ta có thể được người khác công nhận, nhưng điều quan trọng nhất là đời sống chúng ta có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không. Mục tiêu không phải chỉ là tỏ ra trung tín, nhưng thật sự bước đi trung tín với Đấng Christ.

Đừng chờ cho đến khi sự yếu đuối thuộc linh trở thành sự chết thuộc linh. Hãy xét lại tấm lòng mình, trở lại với Chúa, làm cho những gì còn lại được vững mạnh, và trung tín hoàn tất điều Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Chính Chúa Giê-xu, Đấng đã cảnh cáo Hội Thánh tại Sạt-đe, cũng ban cho chúng ta cơ hội ăn năn, làm mới đức tin và một lần nữa bước đi gần gũi với Ngài.

Có lãnh vực nào trong đời sống thuộc linh của bạn đã trở nên yếu đuối và cần nhờ sức Chúa để được vững mạnh hơn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin đánh thức tấm lòng con khi con trở nên buồn ngủ hoặc tự mãn về thuộc linh. Xin giúp con nhận biết những lãnh vực trong đời sống đang yếu đuối và ban cho con lòng mong muốn cùng sức mạnh để đổi mới. Xin giúp con không chỉ tỏ ra trung tín trước mặt người khác, nhưng thật sự sống trung tín trước mặt Ngài. Xin làm cho những gì còn lại trong đời sống con được vững mạnh và giúp con trung tín hoàn tất điều Ngài đã giao phó cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7

 15 total views,  15 views today