Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 7, 2026 – Hết Lòng Làm Việc Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 7, 2026
Hết Lòng Làm Việc Cho Chúa

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”
Cô-lô-se 3:23

Lễ Lao Động được tổ chức tại Hoa Kỳ vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9 hằng năm. Lễ Lao Động là dịp tốt để chúng ta dừng lại và cảm tạ Đức Chúa Trời về món quà Ngài ban là công việc. Công việc không chỉ đơn thuần là phương tiện để kiếm sống hoặc chu cấp cho gia đình. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người những khả năng, cơ hội, trách nhiệm và một nơi để chúng ta có thể đóng góp cho đời sống của người khác. Dù chúng ta làm việc tại văn phòng, điều hành một doanh nghiệp, chăm sóc gia đình, phục vụ trong Hội Thánh, hay thực hiện những công việc âm thầm không được ai chú ý, công việc của chúng ta vẫn có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời.

Mặc dầu công việc có khác nhau, nhưng sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23). Cụm từ “hễ làm việc gì” nhắc chúng ta rằng không có công việc chân chính nào là tầm thường khi được thực hiện cho Chúa. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy công việc của mình tầm thường, nhỏ bé hoặc không được người khác đánh giá cao. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy những điều người khác có thể không nhìn thấy. Ngài thấy sự trung tín, nỗ lực, lòng ngay thẳng và tinh thần sẵn lòng phục vụ của chúng ta. Khi chúng ta làm việc hết lòng, chúng ta đang bày tỏ sự tận tâm với Đức Chúa Trời qua những trách nhiệm hằng ngày.

Câu Kinh Thánh này cũng giúp chúng ta có một quan điểm đúng đắn: “như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” Con người có thể không luôn ghi nhận công sức của chúng ta, không cảm ơn chúng ta, hoặc thậm chí đối xử với chúng ta không công bằng. Nhưng động lực chính của chúng ta không nên phụ thuộc vào sự công nhận của con người. Chúng ta làm việc cho Chúa. Điều này thay đổi cách chúng ta thực hiện trách nhiệm của mình. Thay vì hỏi: “Có ai nhìn thấy những gì tôi làm không?”, chúng ta có thể hỏi: “Đức Chúa Trời có vui lòng về cách tôi đang làm công việc này không?” Ngay cả một công việc nhỏ bé cũng có thể trở thành một hành động thờ phượng khi chúng ta trung tín làm việc cho Ngài.

Lễ Lao Động cũng nhắc chúng ta rằng bên cạnh công việc, sự nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Đức Chúa Trời không tạo dựng chúng ta để làm việc không ngừng nghỉ. Chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, vui hưởng gia đình và dành thời gian trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự nghỉ ngơi nhắc chúng ta rằng chúng ta không chỉ được duy trì bởi công việc của mình. Cuối cùng, Đức Chúa Trời mới là Đấng chu cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể siêng năng làm việc nhưng vẫn tin cậy Ngài về kết quả, biết rằng giá trị của chúng ta không đến từ nghề nghiệp, chức vụ, thành tích hay thu nhập, nhưng đến từ mối liên hệ của chúng ta với Ngài.

Bạn có đang hết lòng làm những công việc hằng ngày cho Chúa, ngay cả khi không ai nhận thấy hoặc trân trọng những gì bạn làm không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về công việc và về sức lực cùng những khả năng Ngài đã ban cho con. Xin giúp con làm mọi việc hết lòng, luôn nhớ rằng cuối cùng con đang làm việc cho Ngài. Xin ban cho con sự ngay thẳng, chính trực trong công việc, sự kiên trì khi con mệt mỏi và lòng khiêm nhường khi được người khác ghi nhận. Xin dạy con biết nghỉ ngơi và tin cậy Ngài là Đấng Chu Cấp của con. Nguyện công việc, sự phục vụ và đời sống hằng ngày của con đem lại sự vinh hiển và tôn cao danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 15 total views,  3 views today