Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 16, 2026
Sống Trong Sự Tể Trị Của Chúa
“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.”
Truyền Đạo 3:1
Vua Sa-lô-môn viết”Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền Đạo 3:1). Trong câu nàyông muốn nói rằng mọi sự đều bởi Đức Chúa Trời tạo dựng và Ngài đang tể trị từng chi tiết một. Đức Chúa Trời kiểm soát những gì đang diễn ra trên thế giới nói chung, cũng như những hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của con cái Ngài.
Cuộc sống thường cảm thấy khó đoán, đầy những thay đổi mà chúng ta không dự tính và những giai đoạn mà chúng ta không mong đợi. Nhưng câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng không có điều gì trong đời sống là ngẫu nhiên. Có một trật tự thiêng liêng, một nhịp điệu do Đức Chúa Trời thiết lập. Mỗi kỳ—dù vui hay buồn—đều có chỗ của nó trong kế hoạch tể trị của Ngài. Điều có vẻ hỗn loạn đối với chúng ta thực ra đang nằm trong sự sắp đặt khôn ngoan và có mục đích của Đức Chúa Trời.
Để giải thích ý này, Vua Sa-lô-môn liệt kê mười bốn cặp đôi bao gồm những sự việc tương phản nhau từ câu 2 đến câu 8:“Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.”
Những câu tiếp theo của Truyền Đạo chương 3 mời gọi chúng ta sống cách khôn ngoan trong từng kỳ. Có lúc hành động và có lúc chờ đợi, có lúc nói và có lúc im lặng. Khi chúng ta bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự phân định để đáp ứng đúng đắn. Thay vì so sánh hoàn cảnh của mình với người khác, chúng ta được kêu gọi trung tín trong nơi mình đang ở, tin rằng Đức Chúa Trời đang làm mọi sự hiệp lại vì mục đích tốt lành của Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ thực hiện điều gì theo ngẫu hứng, vì“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.”(Truyền Đạo 3:11).
Bạn có hoàn toàn tin cậy vào quyền tể trị của Chúa trong mọi sự và mọi lúc không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị và định kỳ cho tất cả mọi điều. Xin Chúa giúp con sống khôn ngoan và thỏa vui trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Guê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 15-16
12 total views, 12 views today
