Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 2, 2026 – Hạ Mình Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 2, 2026
Ngày Thứ Năm Tuần Thánh
Hạ Mình Phục Vụ

“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.”
Giăng 13:14-15

Trong đêm thứ Năm trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã thiết lập một bữa ăn thông công đầy ý nghĩa, mà các tín hữu của Chúa Giê-xu tiếp tục thực hành đến ngày nay. Bữa tiệc trong đêm thứ Năm mà Chúa Giê-xu dự cùng các môn đồ của Ngài là để kỷ niệm Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất trong năm của Do Thái giáo. Đó là lễ kỷ niệm tai họa cuối cùng giáng xuống Ai Cập, khi con đầu lòng của người Ai Cập bị chết nhưng con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên được thoát chết nhờ huyết của một con chiên đã được bôi lên trên mài cửa nhà của họ. Câu chuyện được ghi lại trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 và Chúa ra mạng lệnh cho dân Do Thái phải giữ lễ Vượt Qua hằng năm.

Cũng trong đêm này, Chúa đã rửa chân cho các môn đồ—đảm nhận vị trí của một người đầy tớ. Vua của muôn vua đã hạ mình, bày tỏ rằng sự cao trọng thật trong vương quốc Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự phục vụ người khác. Khi rửa chân cho các môn đồ, Chúa Giê-xu đã phán: “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” (Giăng 13:14-15). Đây không chỉ là một lời khuyên, nhưng là dấu hiệu nhận biết những người thuộc về Chúa. Tình yêu của Ngài không dựa trên sự thuận tiện hay cảm xúc, nhưng là tình yêu hy sinh, khiêm nhường và vô điều kiện. Dù biết có người sẽ phản bội Ngài và có người sẽ chối Ngài, Chúa vẫn chọn yêu thương cách trọn vẹn.

Trong bữa ăn, Chúa Giê-xu cũng cầm lấy bánh và chén, ban cho chúng một ý nghĩa mới. Ngài nói về thân thể sẽ bị bẻ ra và huyết sẽ đổ ra vì sự tha tội. Tiệc Thánh trở thành sự nhắc nhở lâu dài về sự hy sinh của Ngài—kêu gọi chúng ta nhớ đến không chỉ sự chết của Ngài, mà còn chiều sâu của tình yêu và giao ước mới được thiết lập qua ân điển của Ngài.

Chúng ta có sẵn lòng phục vụ người khác với tấm lòng khiêm nhường không? Chúng ta có yêu người khác không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động và sự hy sinh không? Khi nhớ đến những gì Chúa đã làm, chúng ta được kêu gọi bước theo gương Ngài—sống một đời sống được đánh dấu bởi tình yêu, sự đầu phục và lòng biết ơn.

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con đến cuối cùng. Xin Chúa cho con theo gương của Chúa để biết yêu và phục vụ người khác. Xin giúp con phục vụ với tấm lòng khiêm nhường và luôn ghi nhớ sự hy sinh của Ngài mỗi ngày. Nguyện đời sống con phản chiếu tình yêu của Ngài trong mọi điều con làm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 4-7

 13 total views,  13 views today