Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 20, 2026
Làm Theo Ý Chúa
“Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa Dẫn con vào đất bằng phẳng.”
Thi Thiên 143:10 (BHĐ)
Khi vua Đa-vít mệt mỏi, bị kẻ thù áp bức, và khẩn thiết kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa. Thay vì cầu xin theo ý riêng mình, ông thưa: “Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa Dẫn con vào đất bằng phẳng.”(Thi Thiên 143:10). Đa-vít không chỉ cầu xin Chúa ban cho ông điều ông muốn; ông cầu xin Chúa dạy ông làm theo ý Ngài. Đây là một sự khác biệt rất quan trọng. Nhiều khi lời cầu nguyện của chúng ta tập trung vào việc xin Chúa ban phước cho kế hoạch của mình, giải quyết nan đề, hoặc mở những cánh cửa mà chúng ta mong muốn. Nhưng một tấm lòng thật sự tin cậy Chúa sẽ nói: “Lạy Chúa, xin dạy con điều Ngài muốn và giúp con bước đi theo đường lối Ngài.”
Đa-vít nói: “Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con.” Mong muốn làm theo ý Chúa của ông bắt nguồn từ mối quan hệ của ông với Ngài. Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng mà Đa-vít biết, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của chính ông. Khi chúng ta biết Chúa cách cá nhân, sự vâng lời trở thành một cách bày tỏ tình yêu và lòng tin cậy. Có thể chúng ta không hiểu tại sao Chúa dẫn mình theo một hướng nào đó, nhưng chúng ta có thể tin cậy Đấng đang dẫn dắt mình. Đôi khi ý Chúa có thể đưa chúng ta đến một nơi mà chúng ta không dự liệu, nhưng chúng ta có thể yên tâm vì sự khôn ngoan của Ngài cao hơn sự khôn ngoan của chúng ta.
Đa-vít cũng cầu xin: “Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn con.” Chúng ta không thể thành công bằng sự khôn ngoan và sức riêng của mình. Có rất nhiều tiếng nói đang tranh giành sự chú ý của chúng ta—cảm xúc, ý kiến của người khác, văn hóa chung quanh, hoàn cảnh và những ham muốn cá nhân. Chúng ta cần Đức Thánh Linh hướng dẫn qua Lời Chúa, sự cầu nguyện và công việc của Ngài trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh không những chỉ cho chúng ta hướng đi đúng mà còn ban sức mạnh để chúng ta bước đi theo hướng đó.
Đa-vít cầu xin Đức Thánh Linh dẫn ông “vào đất bằng phẳng.” Chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, những thay đổi bất ngờ, sự cám dỗ, thất vọng và thử thách. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể dẫn chúng ta vượt qua những nơi khó khăn đó. Đôi khi ý Chúa không loại bỏ khó khăn, nhưng Ngài ban sức mạnh để chúng ta vượt qua. Khi để Chúa dẫn dắt, chúng ta không cần hoàn toàn dựa vào khả năng của mình nhưng chúng ta có thể vững vàng bước đi từng bước vì biết rằng Đức Chúa Trời đã đi trước chúng ta.
Bạn đang cầu xin Chúa ban phước cho những kế hoạch của mình, hay bạn thật lòng cầu xin Ngài dạy bạn biết ý muốn Ngài và ban cho bạn sự can đảm để bước đi theo ý Ngài?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của con và Ngài quan tâm từng chi tiết một trong đời sống con. Xin dạy con biết ý muốn Ngài và, quan trọng hơn, biết làm theo ý Ngài. Xin tha thứ cho con khi con đi theo những kế hoạch riêng thay vì tin cậy sự hướng dẫn của Ngài. Xin giúp con lắng nghe tiếng Ngài qua Lời Chúa và sự cầu nguyện. Xin giúp con đầu phục những kế hoạch của mình cho Ngài và can đảm bước đi từng bước theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 23-25
13 total views, 13 views today
