Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 21, 2025 – Làm Theo Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 21, 2025
Làm Theo Ý Chúa

“Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa Dẫn con vào đất bằng phẳng.”
Thi Thiên 143:10 (BHĐ)

Khi vua Đa-vít mệt mỏi, bị kẻ thù áp bức, và khẩn thiết kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa. Thay vì cầu xin theo ý riêng mình, ông thưa: “Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa Dẫn con vào đất bằng phẳng.” (Thi Thiên 143:10). Đây là tấm lòng khiêm nhường và đầu phục, nhận biết rằng sự an toàn, sức mạnh và bình an thật chỉ đến khi bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

Vua Đa-vít bắt đầu một ngày mới bằng lời cầu nguyện với tấm lòng khát khao muốn biết và làm theo ý muốn Chúa. “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.” (Thi Thiên 143:8). Lời cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa thể hiện một tấm lòng hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, nhận biết rằng sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn và chúng ta cần sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để bước vào “đất bằng phẳng” trong sự công chính và bình an của Chúa.

Lời cầu nguyện này cũng có sức mạnh cho chúng ta ngày nay. Khi đối diện căng thẳng, bất định hay nghịch cảnh, bản năng của chúng ta có thể là cầu Chúa giải quyết theo cách của mình. Nhưng Đa-vít nhắc nhở rằng điều quan trọng trước hết là tìm ý muốn Chúa. Thánh Linh Ngài dẫn chúng ta đến sự bình an, vững vàng và hy vọng, ngay cả khi cuộc đời chao đảo.

Bạn có thường xuyên hằng ngày tìm kiếm ý Chúa và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Xin Chúa giúp con luôn làm theo ý Chúa qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mọi việc làm, quyết định của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 26-28

 42 total views,  1 views today