Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 27, 2026 – Lời Chúa Làm Cho Tôi Được Sống Lại

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 27, 2026
Lời Chúa Làm Cho Tôi Được Sống Lại

“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.”
Thi Thiên 119:50

Trong những lúc trải qua thử thách và hoạn nạn, chúng ta dễ cảm thấy đau buồn và cô đơn. Sức nặng của khó khăn khiến chúng ta cảm thấy mất hy vọng và lòng như chết lịm. Trước giả Thi Thiên 119 khẳng định: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi Thiên 119:50). Cuộc sống đem đến những giai đoạn hoạn nạn mà chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng ta có thể trải qua sự thất vọng, mất mát, bệnh tật, áp lực tài chính, những khó khăn trong gia đình, hoặc sự bất định về tương lai. Trong những lúc như vậy, chúng ta thường tìm kiếm một điều gì đó để an ủi và thêm sức cho mình. Câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng sự an ủi không đến từ việc hoàn cảnh thay đổi, nhưng đến từ Lời Chúa.

Câu Kinh Thánh cũng cho biết: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại.” “Làm cho được sống lại” có nghĩa là ban sự sống hoặc phục hồi. Khi lòng chúng ta nản lòng, Lời Chúa có thể phục hồi đức tin của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, Lời Ngài nhắc chúng ta về sức mạnh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, Lời Ngài hướng chúng ta đến những lời hứa của Chúa. Khi chúng ta không biết phải làm gì, Lời Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan và hướng dẫn. Lời Chúa không chỉ cung cấp kiến thức cho tâm trí, nhưng còn có thể đổi mới tấm lòng và ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục bước đi.

Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta suy nghĩ về nhu cầu được nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi thật không chỉ đơn giản là có ít trách nhiệm hơn hoặc đi nghỉ mát. Chúng ta có thể được nghỉ ngơi về thể xác nhưng trong lòng vẫn đầy bất an. Sự nghỉ ngơi sâu xa nhất đến khi chúng ta đem những gánh nặng của mình đến với Chúa và để Lời Ngài phán sự thật và hy vọng vào lòng chúng ta. Như Chúa Jêsus đã phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Vì vậy, khi trải qua những giai đoạn khó khăn, chúng ta đừng bỏ qua Lời Chúa. Hãy mở Kinh Thánh khi chúng ta nản lòng. Hãy đọc những lời hứa của Ngài khi chúng ta sợ hãi. Hãy suy gẫm Lời Chúa khi tâm trí chúng ta bồn chồn. Hãy để Lời Chúa nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời là thành tín và đang cầm quyền tể trị. Lời Chúa có thể đem đến sự an ủi trong cơn hoạn nạn và phục hồi những linh hồn mệt mỏi của chúng ta.

Khi trải qua những hoàn cảnh khó khăn, bạn có tìm đến Lời Chúa để được an ủi và thêm sức, hay bạn đang cố gắng tự mình mang lấy những gánh nặng?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Lời Ngài để hướng dẫn, thêm sức và an ủi con. Khi con gặp hoạn nạn, nản lòng hoặc mệt mỏi, xin giúp con biết tìm đến những lời hứa của Ngài thay vì dựa vào sức riêng. Xin dùng Lời Ngài phục hồi tấm lòng con và nhắc con nhớ rằng Ngài luôn ở cùng chúng con. Xin ban cho con đức tin để tin cậy Ngài ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn, và giúp con tìm được sự nghỉ ngơi thật trong Ngài. Nguyện Lời Chúa luôn đem hy vọng, bình an và sức mạnh đến cho linh hồn con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 45-48

 11 total views,  1 views today