Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 11, 2025 – Bình An Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 11, 2025
Bình An Trong Chúa

“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”
Giăng 16:33 (BHĐ)

Giáng Sinh thường được diễn tả bằng hình ảnh đêm yên tĩnh, ánh sao lung linh và một bầu không khí bình an. Nhưng thế giới mà Chúa Giê-xu giáng sinh vào lại hoàn toàn không bình an. Dân Y-sơ-ra-ên sống dưới sự áp bức của La Mã. Dân sự Chúa trông đợi sự bình an từ Chúa. Trong Phúc Âm Giăng 16, lúc Chúa Giê-xu đang đối diện với một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử vũ trụ đó là sự chết hy sinh của Ngài để cứu rỗi nhân loại, Chúa vẫn không quên truyền đạt lời dạy dỗ để an ủi các môn đồ đang bối rối và sợ hãi. Chúa Giê-xu phán: “Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33).

Chúa đã cảnh báo các môn đồ rằng họ sẽ đối diện với khó khăn và hoạn nạn trong thế gian. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh tăm tối như thế nào, Chúa Giê-xu vẫn trấn an các môn đồ bằng lời hứa: “để các con có sự bình an trong Ta.”  Chúa Giê-xu kết luận với lời khích lệ mạnh mẽ “các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Thật vậy, qua sự giáng sinh, sự chết và sống lại của Chúa, Ngài đã phá đổ quyền lực của sự chết và địa ngục. Sứ-đồ Phao-lô đã tuyên bố: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 15:55-57).

Ngày hôm nay, con người vẫn còn sống trong một thế giới bất an. Dù chúng ta phải trải qua hoàn cảnh kinh khiếp đến đâu, hãy luôn ghi nhớ lời phán của Chúa: ”Hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!”

Bạn có vững lòng bình an trong Chúa giữa những hoạn nạn trong thế gian không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã giáng sinh trong thế giới đầy hoạn nạn để ban cho con sự bình an thật. Trong mùa Giáng Sinh này, xin nhắc con rằng chiến thắng của Ngài lớn hơn mọi nỗi sợ của con. Xin giúp con tin cậy sự hiện diện của Ngài, nghỉ yên trong lời hứa của Ngài và sống vững lòng vì Ngài đã thắng thế gian. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Tít; Phi-lê-môn.

 27 total views,  1 views today