Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 25, 2025 – Hôm Nay Chúa Giáng Sinh

Mừng Chúa Giáng Sinh!

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 25, 2025
Hôm Nay Chúa Giáng Sinh

“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa.”
Lu-ca 2:11

Trong Đêm Chúa Giáng Sinh, một lẽ thật đầy quyền năng được công bố chỉ trong một câu Kinh Thánh: “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:11). Câu Kinh Thánh này không nói về một niềm hy vọng xa vời hay một lời hứa cho tương lai, nhưng tuyên bố một điều đã xảy ra: “Hôm nay… một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra.”

Giáng Sinh không chỉ là sự chào đời của một hài nhi, nhưng là sự nhập thể của Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-xu được sinh ra trong thế gian để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, chữa lành những tan vỡ và phục hồi mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Giáng Sinh không chỉ là lễ kỷ niệm; Giáng Sinh là sự cứu rỗi. Thiên sứ cũng gọi Chúa Giê-xu là Đấng Christ—Đấng được xức dầu, là sự ứng nghiệm trọn vẹn những lời hứa của Đức Chúa Trời qua các đấng tiên tri. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa, đã chờ đợi và đã chuẩn bị nay đều được hoàn tất trong Chúa Giê-xu.

Lý do Thiên Sứ phán “hôm nay” vì những người chăn chiên đang sợ hãi, đang ở trong tình trạng bất an và thất vọng. Vì vậy, thiên sứ đã trấn an họ trong câu 10: “Đừng sợ chi, vì nầy ta báo cho các ngươi một Tin Lành…”. Những người chăn chiên cần Đấng Cứu Rỗi ngay trong Đêm Giáng Sinh đầu tiên. Tin Mừng phải là tin đem đến niềm vui tức khắc cho những người chăn chiên; họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Vì thế, khi vừa nghe thiên sứ loan báo, họ liền đi ngay đến tôn thờ Cứu Chúa vừa giáng sinh.

Ngày nay, ngay hiện tại, chúng ta và nhiều người trên thế giới vẫn đang sống trong sự sợ hãi và bất an vì những ngày trong thế gian đầy tội lỗi là nơi có nhiều “hoạn nạn,” đúng như Lời Kinh Thánh đã chép: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Thế gian đầy những điều xấu xa và buồn thảm vì hậu quả của tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã giáng sinh và Ngài cũng đã chết để đền tội cho chúng ta. Ngày chúng ta trở lại tôn thờ Chúa là ngày vui mừng nhất, vì chúng ta được Ngài tha thứ mọi tội lỗi.

Bạn có mối thông công với Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay hôm nay không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và vui mừng vì Ngài đã giáng sinh làm Đấng Cứu Thế của con. Xin Chúa giúp con luôn sống trong niềm vui và sự bình an của Chúa, để đời sống con không ngừng dâng lên lời ngợi khen danh thánh Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải-huyền 6-8

 32 total views,  3 views today