Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 15, 2026
Chủ Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời
“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.”
Châm Ngôn 21:1
Trong một thế giới thường bị chi phối bởi những quyết định của các bậc cầm quyền, lòng chúng ta dễ trở nên lo lắng hoặc cảm thấy bất lực. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời vẫn hoàn toàn nắm quyền tể trị: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm Ngôn 21:1).
Không một nhà cầm quyền, chính sách hay hoàn cảnh nào có thể làm đảo lộn chương trình của Chúa. Ngay cả lòng của vua chúa—những người có quyền lực, ảnh hưởng và thẩm quyền lớn—cũng không nằm ngoài sự kiểm soát của Chúa.
Hình ảnh “dòng nước chảy” mang ý nghĩa rất sâu sắc. Trong các cánh đồng, người nông dân thường đào các rãnh nhỏ để dẫn nước từ dòng sông vào những nơi cần tưới. Nước sẽ chảy theo hướng mà người nông dân đã đào sẵn. Tương tự như vậy, dù một vị vua có quyền lực đến đâu, những quyết định của họ vẫn nằm dưới sự tể trị của Chúa. Đức Chúa Trời điều khiển các quyết định của con người theo ý chỉ toàn hảo của Ngài.
Thay vì phản ứng bằng sự sợ hãi hay giận dữ, chúng ta được nhắc nhở để cầu thay, tin rằng Đức Chúa Trời có thể hành động qua các nhà lãnh đạo con người—dù họ còn bất toàn—để hoàn thành những mục đích tốt lành và cứu chuộc của Ngài: “Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.” (1 Ti-mô-thê 2:1-2).
Lẽ thật này cũng khích lệ chúng ta, nếu Đức Chúa Trời có thể hướng dẫn lòng của các vua, thì Ngài lại càng có thể dẫn dắt tấm lòng của mỗi chúng ta khi chúng ta phó thác cho Ngài. Khi chúng ta tin cậy Chúa và tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường phải đi. “Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm Ngôn 16:9).
Bạn có đang tin cậy Đức Chúa Trời trong những quyết định của các nhà cầm quyền, cũng như trong sự dẫn dắt tấm lòng của chính mình không?
Cầu nguyện:
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tể trị trên muôn vật. Con biết ơn Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở con rằng mọi tấm lòng đều ở trong tay Ngài. Xin giúp con biết tin cậy Chúa trong những lúc bất định và hoàn toàn thuận phục ý muốn của Ngài. Xin dẫn dắt các nhà lãnh đạo theo sự công chính của Chúa, và hướng dẫn con sống trong sự vâng phục Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 43-45.
23 total views, 1 views today
