Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 4, 2026 – Hãy Vui Thỏa Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 4, 2026
Hãy Vui Thỏa Trong Chúa

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
Thi Thiên 37:4

Bắt đầu Thi Thiên 37, vua Đa-vít khuyên đừng băn khoăn và cũng đừng chú tâm vào công việc của những người làm điều gian ác: “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.” (Thi Thiên 37:1-2). Trong câu 4, Đa-vít chỉ cho chúng ta bí quyết của một đời sống vui mừng và thỏa lòng: “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (Thi Thiên 37:4). Vui thỏa trong Chúa có nghĩa là tìm thấy niềm vui, sự thỏa nguyện và kho báu lớn nhất của mình trong chính Ngài. Đó là yêu mến sự hiện diện của Chúa, quý trọng Lời Ngài và khao khát mối tương giao mật thiết với Ngài hơn bất cứ điều gì khác. Khi Đức Chúa Trời trở thành niềm vui lớn nhất của chúng ta, tấm lòng chúng ta sẽ dần được hòa hợp với tấm lòng của Ngài.

Thay vì để tâm trí vào những việc ngoài thẩm quyền của chúng ta, vua Đa-vít khuyến khích con cái Chúa hãy tập trung vào Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5). Những động từ hướng về Chúa trong các câu nầy là: tin cậy Chúa, làm điều lành, nuôi mình bằng sự thành tín Chúa, khoái lạc hay thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa, nhờ cậy Chúa.

Vui thỏa trong Chúa là một sự lựa chọn mỗi ngày. Điều đó bao gồm việc dành thời gian cầu nguyện, học Lời Chúa, thờ phượng Ngài và tin cậy Ngài ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn. Có những giai đoạn cuộc sống đầy sự bất định, thất vọng hoặc chờ đợi. Tuy nhiên, những ai vui thỏa trong Chúa sẽ khám phá rằng niềm vui của họ không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chính Đức Chúa Trời là nguồn sức mạnh, bình an và sự thỏa lòng của họ. Khi bước đi gần gũi với Ngài, chúng ta nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa quý giá hơn bất kỳ phước lành vật chất nào trên đất.

Sự hiện diện của Chúa có đem đến sự thỏa lòng cho bạn không? Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con bước vào mối tương giao gần gũi và đầy vui thỏa với Ngài. Xin tha thứ cho con những lúc đã tìm kiếm sự thỏa mãn nơi những điều thuộc về thế gian hơn là trong sự hiện diện của Chúa. Xin dạy con biết vui thỏa trong Ngài trên hết mọi sự và tìm thấy niềm vui trong tình yêu, Lời Hằng Sống và ý muốn của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và an nghỉ trong sự bảo đảm rằng Ngài luôn biết điều gì là tốt nhất cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 8-9.

 11 total views,  11 views today