Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 1, 2026
Môi Miệng Ngợi Khen Chúa
“Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa; Vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa.”
Thi Thiên 119:171
Tác giả Thi Thiên 119 bày tỏ một tấm lòng tràn ngập sự ca ngợi Đức Chúa Trời: “Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa; Vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa.” (Thi Thiên 119:171). Sự ca ngợi của ông không chỉ là phản ứng cảm xúc khi hoàn cảnh thuận lợi; nhưng tuôn tràn từ việc ông biết Chúa và học Lời Ngài. Khi Đức Chúa Trời dạy ông các luật lệ của Ngài, ông hiểu biết sâu sắc hơn về bản tánh, sự thành tín và đường lối của Chúa. Càng biết Chúa qua Lời Ngài, chúng ta càng có nhiều lý do để ca ngợi Ngài.
Cụm từ “môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa” cho chúng ta một hình ảnh đẹp về một tấm lòng đầy sự biết ơn đến nỗi lời ca ngợi tự nhiên tuôn ra. Điều gì đầy dẫy trong lòng chúng ta cuối cùng sẽ bộc lộ qua lời nói. Nếu lòng chúng ta đầy lo lắng, chúng ta có thể nói ra những lời sợ hãi và nản lòng. Nhưng khi lòng chúng ta đầy lẽ thật của Đức Chúa Trời, sự tốt lành và những lời hứa của Ngài, lời nói của chúng ta có thể trở thành những lời cảm tạ và ca ngợi.
Tác giả Thi Thiên 119 liên kết sự ca ngợi với việc được Đức Chúa Trời dạy dỗ: “vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa.” Lời Chúa không chỉ cung cấp kiến thức; Lời Chúa uốn nắn sự hiểu biết và biến đổi tấm lòng chúng ta. Khi đọc và suy gẫm Kinh Thánh, chúng ta học biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài muốn gì, và Ngài muốn chúng ta sống như thế nào. Lẽ thật của Ngài cho chúng ta lý do để ca ngợi Ngài không chỉ khi cuộc sống dễ dàng, mà cả khi chúng ta đang trải qua những giai đoạn khó khăn. Sự ca ngợi giúp chúng ta chuyển sự tập trung từ sự lớn lao của nan đề sang sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Sự ngợi khen Chúa có đang tràn đầy trong lòng bạn và tuôn ra qua môi miệng mình không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy dỗ con qua Lời Ngài. Xin đổ đầy lòng con bằng lẽ thật của Ngài để môi miệng con được tuôn tràn lời ca ngợi. Khi con nản lòng, xin nhắc con nhớ đến sự thành tín của Ngài. Khi con lo lắng, xin nhắc con nhớ đến những lời hứa của Ngài. Xin giúp con không chỉ đọc Lời Ngài mà còn sống theo Lời Ngài. Nguyện lời nói, thái độ và đời sống của con mỗi ngày đem sự tôn kính và ca ngợi đến cho Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 1-4
15 total views, 15 views today
