Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 22, 2026 – Đức Chúa Trời Tể Trị Lòng Người

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 22, 2026
Đức Chúa Trời Tể Trị Lòng Người

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.”
Châm Ngôn 21:1

Trong một thế giới thường bị chi phối bởi những quyết định của các bậc cầm quyền, lòng chúng ta dễ trở nên lo lắng hoặc cảm thấy bất lực. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời vẫn hoàn toàn nắm quyền tể trị: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.”(Châm Ngôn 21:1). Đức Chúa Trời tể trị trên muôn vật, kể cả tấm lòng và những quyết định của những người nắm giữ quyền hành. Trong thời cổ đại, vua có quyền lực lớn trên dân chúng, nhưng Châm Ngôn 21:1 nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả lòng vua cũng nằm trong tay Đức Giê-hô-va. Giống như người nông dân dẫn dòng nước đến tưới ruộng, Đức Chúa Trời có thể hướng dẫn tấm lòng và quyết định của con người theo chương trình của Ngài. Không một quyền lực nào của loài người lớn hơn Đức Chúa Trời, và không một hoàn cảnh nào nằm ngoài sự tể trị của Ngài.

Lời Chúa dạy chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời ngay cả khi hoàn cảnh dường như bất ổn hoặc khi những người có thẩm quyền đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được lý do tại sao một số việc xảy ra, và chúng ta không thể kiểm soát quyết định của người khác. Tuy nhiên, chúng ta có thể yên tâm vì biết rằng Đức Chúa Trời vẫn tể trị và có thể hành động qua mọi hoàn cảnh để hoàn thành mục đích của Ngài. Ngay cả khi chưa nhìn thấy tay Ngài đang hành động, chúng ta vẫn có thể tin cậy sự khôn ngoan, quyền năng và thời điểm hoàn hảo của Ngài.

Lẽ thật này cũng khích lệ chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo, bao gồm các viên chức chính quyền, những người lãnh đạo Hội Thánh và những người đưa ra các quyết định quan trọng trong gia đình cũng như cộng đồng. Thay vì chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân hoặc nản lòng trước những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta hãy trình dâng mọi mối quan tâm lên Chúa. Chúng ta có thể cầu xin Ngài ban cho những người lãnh đạo sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường và tinh thần công chính, đồng thời hướng dẫn tấm lòng họ làm điều ngay thẳng. Sự cầu nguyện nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời có thể thực hiện những điều vượt quá khả năng của mình.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng được kêu gọi xem xét tấm lòng của chính mình. Mặc dù câu Kinh Thánh này đặc biệt nói về lòng vua, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn những quyết định và đường lối của chúng ta. Chúng ta nên phó thác các kế hoạch và những mối lo âu của mình cho Chúa, tìm kiếm ý muốn Ngài trên hết mọi điều. Khi tin cậy Chúa và để Lời Chúa định hướng suy nghĩ của mình, chúng ta có thể sống với sự vững lòng vì biết rằng cuộc đời chúng ta nằm trong tay Chúa. Chúng ta không thể kiểm soát mọi hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể chọn tin cậy Đấng đang tể trị trên tất cả.

Có quyết định nào hoặc hoàn cảnh nào vượt quá khả năng kiểm soát mà bạn cần phó thác cho Đức Chúa Trời hôm nay không?

Cầu nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đang tể trị trên mọi tấm lòng và mọi hoàn cảnh. Xin Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo chính quyền, các vị lãnh đạo Hội Thánh và các thành viên trong gia đình có những quyết định đẹp lòng Chúa. Xin dạy con biết phó thác các kế hoạch của mình cho ý muốn Chúa và tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài trong mọi việc. Nguyện lòng con luôn khiêm nhường, vâng phục và vững tin nơi chương trình hoàn hảo của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 4-5

 19 total views,  7 views today