Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 23, 2025
Mùa Vọng Giáng Sinh 2025 – Sự Yêu Thương
Lòng Yêu Thương Của Đức Chúa Trời
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8
Trong mùa Vọng, chúng ta suy gẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Giê-xu Christ. Lễ Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu của Đức Chúa Trời không chờ đợi chúng ta trở nên xứng đáng, sẵn sàng hay hoàn hảo. Trái lại, Đức Chúa Trời đã chủ động hành động. Khi chúng ta còn là tội nhân—tan vỡ, lạc lối và xa cách Ngài—Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8).
Máng cỏ tại Bết-lê-hem hướng tầm nhìn chúng ta đến thập tự giá. Ngay từ ban đầu, Chúa Giê-xu đến với sứ mạng được đặt nền tảng trên tình yêu: cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài cho chúng ta ngay cả khi trước khi chúng ta được sinh ra, trước khi chúng ta tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê-xu đã giáng sinh và chết vì tội nhân. Ngài không đợi cho đến khi tội nhân tin Ngài mới chết cho họ; Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân. Ngài đã chết thay cho chúng ta trước khi chúng ta được cứu — trong khi chúng ta vẫn còn chết vì tội lỗi, khi chúng ta vẫn là kẻ thù của Đức Chúa Trời.
Tình yêu Mùa Vọng là tình yêu đầy ân điển. Tình yêu ấy đến với chúng ta ngay trong hoàn cảnh hiện tại, chứ không đòi hỏi chúng ta phải trở nên tốt hơn trước. Đó là tình yêu ban cho, tha thứ và cứu chuộc. Khi chuẩn bị mừng kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa, chúng ta được mời gọi tiếp nhận tình yêu ấy và để tinh yêu của Chúa biến đổi tấm lòng mình.
Đức Chúa Trời đã chứng minh tình yêu thương của chính Ngài đối với chúng ta khi Ngài ban Chúa Giê-xu cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Chúng ta là những tội nhân xứng đáng nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10).
Bạn có cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương, con cảm tạ Ngài vì đã bày tỏ tình yêu lớn lao của Ngài qua Chúa Giê-xu Christ. Trong mùa Vọng này, khi con kỷ niệm sự giáng sinh của Ngài, xin giúp con sống trong sự bảo đảm của ân điển Chúa và biết chia sẻ tình yêu ấy với những người chung quanh. Nguyện đời sống con phản chiếu tình yêu đã được bày tỏ trên thập tự giá. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải-huyền 1-2
50 total views, 3 views today
