Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 10, 2026 – Ân Điển Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 10, 2026
Ân Điển Của Chúa

“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.”
1 Cô-rinh-tô 15:10

Sứ-đồ Phao-lô, trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, đã mô tả kinh nghiệm của chính mình về ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (1 Cô-rinh-tô 15:10).

Ân điển là một chủ đề được nhắc đến liên tục trong Kinh Thánh. Ân điển hoặc ân sủng được dịch trong Kinh Thánh tiếng Việt là “ân điển” hay “ơn’. Từ được dịch là “ân điển” trong Tân Ước xuất phát từ một từ trong tiếng Hy Lạp “charis”, có nghĩa là “đặc ân, ân huệ, phước hạnh, hay lòng tốt.” Ân điển là khi Chúa chọn ban phước cho chúng ta thay vì đoán phạt chúng ta. Ân điển là ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng.

Sứ đồ Phao-lô không bao giờ quên con người cũ của mình — một kẻ bắt bớ Hội Thánh. Nhưng ông cũng không nghi ngờ về con người mới mà ông đã trở nên bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô nhận ra rằng ông đã được thay đổi bởi ân điển của Đức Chúa Trời và đã được ban cho một bản chất và mục đích mới trong cuộc sống. Sự biến đổi này không phải là điều mà Phao-lô tự mình đạt được, nhưng đó là món quà từ Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc lại ân điển của Chúa cho tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8).

Ân điển không khiến Phao-lô trở nên thụ động. Trái lại, ân điển ban năng lực để ông trung tín làm việc, phục vụ cách hy sinh và chịu đựng mọi khó khăn — không phải để kiếm lấy sự chấp nhận của Đức Chúa Trời, nhưng vì ông đã được Ngài chấp nhận rồi. Phao-lô cẩn thận xác nhận rằng: không phải sức riêng, tài năng hay ý chí của ông sinh ra kết quả, nhưng chính ân điển của Đức Chúa Trời đang hành động qua ông.

Bạn có nhận biết rằng mọi điều chúng ta có đều đến từ ân điển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài cứu rỗi, biến đổi và ban năng lực cho con. Xin giữ lòng con khiêm nhường về con người con đang có và trung tín trong điều con làm. Xin đừng để ân điển của Ngài trở nên vô ích trong đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 24-25

 11 total views,  11 views today