Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 21, 2026
Khiêm Nhường Tin Cậy Chúa
“Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.”
Thi Thiên 131:1
Vua Đa-vít mở đầu Thi Thiên 131 bằng một lời xưng nhận đầy khiêm nhường: “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.” (Thi Thiên 131:1). Đa-vít hiểu rằng sự bình an thật bắt đầu từ một tấm lòng khiêm nhường. Lòng kiêu ngạo khiến con người nghĩ rằng mình có đủ mọi câu trả lời hoặc xứng đáng được người khác tôn cao. Nhưng lòng khiêm nhường giúp chúng ta hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Một tấm lòng đầu phục Chúa sẽ tìm được sự yên nghỉ, vì không còn phải cố gắng chứng tỏ giá trị của mình nữa.
Đa-vít cũng nói: “Mắt tôi không tự cao.” Đôi mắt thường phản chiếu thái độ của tấm lòng. Đôi mắt kiêu ngạo nhìn người khác với sự xem thường, luôn tìm kiếm vinh quang cho bản thân hoặc không ngừng so sánh mình với người khác. Ngược lại, đôi mắt khiêm nhường luôn hướng về Đức Chúa Trời trước tiên, rồi nhìn mọi người bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Là những người theo Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi noi gương sự khiêm nhường của Ngài, Đấng “đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta” (Mác 10:45). Trong Vương quốc Đức Chúa Trời, sự vĩ đại thật được bày tỏ qua tinh thần phục vụ.
Đa-vít tiếp tục nói: “Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.” Điều này không có nghĩa là chúng ta ngừng học hỏi hay không còn theo đuổi sự tốt đẹp. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta nhận biết có những điều chỉ thuộc về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có những câu hỏi chúng ta không thể giải đáp, những hoàn cảnh chúng ta không thể kiểm soát, và những mầu nhiệm chúng ta không thể hiểu thấu. Thay vì lo lắng về những điều vượt quá khả năng mình, chúng ta có thể an lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng biết mọi sự và mọi chương trình của Ngài đều trọn vẹn.
Bạn có đang sống với tấm lòng khiêm nhường và tin cậy hoàn toàn nơi sự khôn ngoan cùng sự tể trị của Chúa không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã nhắc nhở con rằng sự bình an thật đến từ lòng khiêm nhường và sự tin cậy nơi Ngài. Xin gìn giữ lòng con khỏi sự kiêu ngạo và đôi mắt con khỏi thái độ tự cao hay xem thường người khác. Xin dạy con biết an nghỉ trong sự khôn ngoan của Ngài khi con không hiểu đường lối Ngài, và giúp con bước đi cách khiêm nhường với Chúa mỗi ngày. Nguyện đời sống con phản chiếu sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu Christ và đem vinh hiển cho danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 4-7
11 total views, 11 views today
