Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 28, 2026
Dâng Hiến Cách Vui Lòng
“Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.”
2 Cô-rinh-tô 9:7 (BHĐ)
Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu rằng sự dâng hiến không chỉ là một hành động bên ngoài mà còn là sự bày tỏ tấm lòng đối với Đức Chúa Trời: “Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:7 BHĐ). Chúa không đẹp lòng về sự dâng hiến vì áp lực, miễn cưỡng hay bổn phận. Thay vào đó, Ngài vui thích khi sự dâng hiến xuất phát từ lòng biết ơn và tình yêu chân thành. Khi nhận biết rằng mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa, sự dâng hiến sẽ trở thành một hành động thờ phượng chứ không phải là một gánh nặng.
Câu Kinh Thánh này cũng dạy rằng lòng rộng rãi bắt đầu từ một quyết định có chủ đích. Phao-lô viết: “Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định.” Sự dâng hiến được chuẩn bị và cầu nguyện trước sẽ làm đẹp lòng Chúa vì bày tỏ lòng tin cậy nơi sự chu cấp của Ngài. Thay vì dâng hiến theo cảm xúc nhất thời hay trong sự miễn cưỡng, chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Chúa để biết cách quản lý những gì Ngài đã giao phó. Người quản gia trung tín không được đo bằng giá trị của sự dâng hiến, nhưng bằng tấm lòng chân thành và sự sẵn sàng vâng phục.
Sự dâng hiến cách vui lòng không chỉ giới hạn ở tiền bạc. Chúng ta có thể dâng thời gian để phục vụ người khác, dùng ân tứ để gây dựng Hội Thánh, dành những lời khích lệ cho người nản lòng, và mở rộng tấm lòng để chia sẻ Tin Lành cứu rỗi của Chúa với những người chung quanh. Mỗi hành động rộng rãi đều phản chiếu bản tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta cho đi cách tự nguyện, Đức Chúa Trời không chỉ dùng những gì chúng ta dâng để ban phước cho người khác, mà còn biến đổi chính tấm lòng của chúng ta, khiến chúng ta trở nên vui mừng hơn, thỏa lòng hơn và càng nương cậy nơi Chúa.
Sự dâng hiến của bạn xuất phát từ tình yêu dành cho Đức Chúa Trời hay chỉ vì bổn phận hoặc sự miễn cưỡng?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Ban Cho vĩ đại nhất, Đấng đã ban cho con mọi ơn lành và ban chính Con Một Ngài là Chúa Giê-xu Christ để cứu chuộc con. Xin tha thứ khi con dâng hiến với lòng miễn cưỡng hoặc vì những động cơ ích kỷ. Xin đổ đầy lòng con sự biết ơn để con có thể dâng hiến cách vui lòng, rộng rãi và tự nguyện, đáp lại ân điển kỳ diệu của Ngài. Xin giúp con trở nên người quản gia trung tín đối với mọi điều Ngài đã giao phó, biết sử dụng thời gian, ân tứ và tài nguyên của mình để phục vụ người khác và gây dựng vương quốc của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Truyền-đạo 1-4
12 total views, 12 views today
