Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 8, 2025
Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa
“Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 24:1
Thi Thiên 24 là một bài thơ do vua Đa-vít sáng tác, nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại và là Đấng bảo tồn vũ trụ. Câu đầu tiên của Thi Thiên 24 tuyên bố: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 24:1).
Khi ngắm nhìn vẻ đẹp và sự bao la của thế giới quanh mình, chúng ta khiêm nhường nhận biết rằng mọi sự đều thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta chỉ là cư dân tạm thời trên đất này. Đức Chúa Trời sở hữu mọi khía cạnh trong cuộc sống chúng ta: của cải, các mối quan hệ, sự nghiệp và chính sự sống của chúng ta đều là quà tặng từ Chúa.
Hơn nữa, câu Kinh Thánh này cũng nhắc nhở chúng ta quyền sở hữu của Đức Chúa Trời vượt trên cả thế giới vật chất. Chúng ta là một phần trong sự sáng tạo của Chúa và cuộc đời của chúng ta ở trong tay Ngài. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó.” (Ê-sai 42:5).
Sự hiểu biết này dẫn đưa chúng ta đến sự đầu phục thẩm quyền của Chúa và tin cậy vào chương trình của Chúa dành cho cuộc đời mình. “Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.” (1 Sử-ký 29:11).
Bạn có luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa vì bạn thuộc về Ngài không? Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc con và ban cho con đặc ân được thuộc về Ngài. Cầu xin Chúa giúp con luôn sống trong sự khiêm nhường, đầu phục Chúa và tin cậy vào sự tể trị của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 78-80
106 total views, 1 views today