Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 10, 2026
Chúa Quý Báu Hơn Hết
“Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.”
Thi Thiên 73:25
Thi Thiên 73 được viết bởi A-sáp, người đã từng bối rối khi nhìn thấy kẻ ác lại được thịnh vượng trong khi người công chính phải chịu khó khăn. Ban đầu ông cảm thấy hoang mang và nản lòng, tự hỏi tại sao cuộc sống dường như không công bằng. Nhưng khi ông bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cách nhìn của ông đã thay đổi. Cuối cùng, ông đưa ra một lời tuyên bố mạnh mẽ: “Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.” (Thi Thiên 73:25). A-sáp nhận ra rằng chính Đức Chúa Trời là kho báu lớn nhất của ông.
Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời quý giá hơn bất cứ điều gì mà thế gian có thể đem lại. Con người thường theo đuổi thành công, của cải, sự tiện nghi hoặc danh vọng với hy vọng rằng những điều đó sẽ đem lại sự thỏa lòng lâu dài. Tuy nhiên, mọi điều thuộc về trần gian đều tạm thời. Khi tấm lòng chúng ta thật sự gặp gỡ Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện, tình yêu và sự thành tín của Ngài quý giá hơn tất cả những điều khác.
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cũng đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời, đặc biệt khi hoàn cảnh dường như không công bằng hoặc đầy đau khổ. Giống như A-sáp, chúng ta có thể không hiểu tại sao có người được thịnh vượng trong khi người khác phải chịu khó khăn. Nhưng khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, cách nhìn của chúng ta sẽ dần thay đổi. Chúng ta nhận ra rằng phước hạnh lớn nhất không phải là những gì chúng ta sở hữu, nhưng là Đấng mà chúng ta thuộc về. Khi có Đức Chúa Trời trong đời sống, chúng ta có sức mạnh, hy vọng và sự bảo đảm đời đời.
Đối với người tin Chúa, lẽ thật này được bày tỏ trọn vẹn qua Chúa Giê-xu Christ, Đấng đem chúng ta vào mối tương giao sống động với Đức Chúa Trời. Qua Đấng Christ, chúng ta biết rằng niềm vui sâu xa nhất không đến từ những điều tạm thời nhưng đến từ chính Đức Chúa Trời. Khi tấm lòng chúng ta có thể nói như A-sáp: “Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa?”, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui và sự thỏa lòng mà thế gian không thể nào cất đi.
Đức Chúa Trời có phải là kho báu lớn nhất của bạn không?
Cầu nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài là kho báu lớn nhất của đời sống con. Xin tha thứ cho con khi tấm lòng con bị cuốn theo những điều tạm bợ của thế gian. Xin giúp con khao khát Ngài hơn mọi điều khác và tìm thấy niềm vui thật trong sự hiện diện của Ngài. Xin thêm sức cho đức tin của con và dạy con luôn tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 28
9 total views, 9 views today
