Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 17, 2026
Phục Vụ Chúa Một Cách Dư Dật
“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”
1 Cô-rinh-tô 15:58
Câu cuối của Thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, sau khi giải bày đầy quyền năng về sự sống lại của Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô viết: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58). Vì Đấng Christ đã chiến thắng sự chết, đời sống chúng ta ngày nay có ý nghĩa đời đời. Chữ “Vậy” của Phao-lô nối kết sự đắc thắng đời đời đó với sự trung tín phục vụ Chúa của chúng ta.
“Vững vàng” và “không rúng động” có nghĩa là đứng vững trong đức tin bất chấp khó khăn, nghi ngờ hay nản lòng. Cuộc sống thường đem đến những giai đoạn mà những nỗ lực của chúng ta dường như không được nhìn nhận hay không kết quả. Nhưng Phao-lô nhắc nhở người tin Chúa đừng lay chuyển hay bỏ cuộc. Sự vững chắc của chúng ta không đến từ hoàn cảnh, nhưng từ lẽ thật không thay đổi của Tin Lành. Khi chúng ta được bén rễ trong Đấng Christ, chúng ta có thể đứng vững ngay cả khi mọi điều xung quanh trở nên bất ổn.
Phao-lô cũng kêu gọi chúng ta “hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn.” Điều này không chỉ là phục vụ thỉnh thoảng, nhưng là một đời sống tràn đầy sự tận hiến cho Đức Chúa Trời. Dù qua những hành động yêu thương, chức vụ, sự khích lệ, hay sự vâng lời trong những trách nhiệm hằng ngày, mọi nỗ lực đều có ý nghĩa. Đức Chúa Trời nhìn thấy những sự hy sinh thầm lặng và lòng trung tín mà người khác có thể không nhận ra. Một đời sống dâng cho Chúa không bao giờ là vô ích.
Cuối cùng, lời hứa đem lại cho chúng ta niềm hy vọng: “công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” Trong một thế giới thường đo lường giá trị bằng kết quả, Đức Chúa Trời bảo đảm rằng sự trung tín không bao giờ vô nghĩa. Ngay cả khi chúng ta không thấy kết quả ngay lập tức, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi việc phục vụ, mỗi giây phút vâng lời đều có ý nghĩa đời đời vì được thực hiện trong Ngài.
Bạn có luôn phục vụ Chúa một cách dư dật không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì công khó của con trong Ngài không bao giờ là vô ích. Xin giúp con vững vàng và không lay chuyển trong đức tin, đặc biệt khi con mệt mỏi hay nản lòng. Xin ban sức để con luôn dư dật trong công việc Ngài với lòng vui mừng và kiên trì. Xin nhắc con rằng Ngài nhìn thấy mọi sự trung tín, và đời sống con có mục đích đời đời trong Đấng Christ. Xin giữ lòng con luôn hướng về Ngài và dùng con cho sự vinh hiển của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 11-13
11 total views, 11 views today
