Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 6, 2025
Trái Thánh Linh: Sự Hiền Lành
“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”
Ma-thi-ơ 5:16
Khi nghe từ “hiền lành” chúng ta suy nghĩ đến một người không bao giờ muốn làm hại ai, một người “hiền như cục bột”. Hiền một cách thụ động, nhu nhược, tránh những xung đột, muốn yên thân hoặc không muốn làm phiền ai và cũng không muốn giúp ai.
Tuy nhiên, “hiền Lành” của Trái Thánh Linh không phải là “hiền lành thụ động”. “Hiền Lành” ở đây là một mỹ đức của người bước đi với Chúa Thánh Linh: luôn luôn có ý tốt đối với người khác và sẵn sàng bày tỏ lòng tốt qua những hành động cụ thể với những người chung quanh.
Trong Lu-ca chương 10, Chúa kể câu chuyện về người Sa-ma-ri nhân lành, người đã động lòng thương người bị nạn trên đường và dừng lại tận tâm cứu giúp không phải như những người khác thấy rồi bỏ đi. Chúa Giê-xu phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Đó là sự hiền lành mà Chúa muốn chúng ta thể hiện cho những người chung quanh – bày tỏ hành động tốt lành như Chúa Giê-xu!
Hành động tốt lành không phải chỉ giới hạn trong việc chia sẻ vật chất, mà quý báu hơn hết là khi chúng ta chia sẻ Tin Lành Cứu Rỗi cho những người chưa tin nhận Chúa.
Bạn có thường xuyên bày tỏ hành động tốt lành cho những người chung quanh không?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành đã phó sự sống của Ngài cho con. Xin Chúa cho con luôn có những hành động tốt lành cho những người chung quanh con. Xin Chúa cũng cho con sự mạnh dạn để chia sẻ Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 14-15.
21 total views, 2 views today