Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 28, 2025
Kêu Cầu Với Chúa
“Con kêu cầu với Đức Chúa Trời, Cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con.”
Thi Thiên 77:1 BHĐ
Tác giả Thi Thiên 77, Á-sáp, bắt đầu bằng một tiếng kêu đầy chân thật: “Con kêu cầu với Đức Chúa Trời, Cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con.” (Thi Thiên 77:1 BHĐ). Đây không phải là lời cầu nguyện trau chuốt hay thuộc lòng — mà là tiếng kêu từ tấm lòng tan vỡ. Á-sáp đang đau khổ, có thể cảm thấy bị Chúa quên lãng hoặc không hiểu đường lối Ngài. Nhưng trong nỗi hoạn nạn, ông quay về với Chúa, chứ không xa cách Ngài.
Cuộc sống đôi khi mang đến những thử thách, mất mát, lo âu, hay những giai đoạn bất định khiến chúng ta bồn chồn và không biết phải ứng phó như thế nào. Trong những lúc ấy, chúng ta có thể cảm thấy cô đơn hoặc nghi ngờ liệu Đức Chúa Trời có đang lắng nghe không. Thi Thiên 77 cho chúng ta thấy một tấm gương về cách đối diện khi gặp khó khăn, đó là kêu cầu với Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này cho thấy rằng chúng ta có thể dâng lên Chúa mọi cảm xúc chân thật của mình, không che giấu những khó khăn hay cố gắng tự mình giải quyết. Thay vào đó, chúng ta thừa nhận rằng mình cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và tin chắc rằng Chúa sẽ lắng nghe.
Dù đôi khi câu trả lời từ Chúa không đến ngay lập tức, nhưng việc kêu cầu Ngài giúp chúng ta xây dựng đức tin và chuyển hướng sự chú ý từ nan đề sang sự thành tín của Đức Chúa Trời. Kêu cầu Chúa không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là sự tuyên xưng rằng chúng ta tin Chúa là Đấng duy nhất có thể mang lại sự an ủi và giải thoát. “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).
Bạn có kêu cầu với Chúa khi đang trải qua những giai đoạn khó khăn không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài nghe tiếng con khi con kêu cầu. Xin giúp con đến với Ngài bằng sự chân thành và đức tin, ngay cả khi con không hiểu những điều Ngài đang làm. Xin thêm sức cho con để luôn tin cậy vào tình yêu và sự thành tín của Ngài, biết rằng Ngài luôn ở cùng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 17-18
19 total views, 7 views today
