Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 6, 2026 – Cánh Cửa Mở

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 6, 2026
Cánh Cửa Mở

“Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.”
Khải Huyền 3:8

Chúa Giê-xu phán với Hội Thánh Phi-la-đen-phi, một Hội Thánh có “ít năng lực,” nhưng vẫn trung tín với Ngài: “Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.” (Khải Huyền 3:8). Chúa biết hoàn cảnh, những giới hạn và sự trung tín của họ. Ngài không đánh giá họ theo tiêu chuẩn về quyền lực hay ảnh hưởng của con người. Trái lại, Ngài khen họ vì họ đã giữ lời Ngài và không chối danh Ngài. Điều này nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy và quý trọng sự trung tín, ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối hoặc không đáng kể.

Chúa Giê-xu phán: “Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa.” Trong Kinh Thánh, một cánh cửa mở thường nói đến cơ hội để phục vụ, làm chứng và mở mang vương quốc Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là chính Chúa Giê-xu là Đấng mở cửa. Khi Ngài mở một cánh cửa, không người nào hay hoàn cảnh nào có thể hoàn toàn đóng lại được. Chúng ta không cần phải cố sức mở đường cho mình; chúng ta cần nhận biết cơ hội Đức Chúa Trời ban và trung tín bước qua cánh cửa ấy.

Hội Thánh Phi-la-đen-phi có “ít năng lực,” nhưng sự yếu đuối đó không ngăn cản Đức Chúa Trời sử dụng họ. Thật ra, những giới hạn của chúng ta có thể trở thành cơ hội để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta không có nhiều nguồn lực, ảnh hưởng hay khả năng, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm những điều lớn lao qua những người tin cậy Ngài và trung tín với Ngài. Câu hỏi không phải là: “Chúng ta mạnh đến đâu?” nhưng là: “Chúng ta có sẵn lòng vâng lời khi Chúa mở cửa hay không?”

Hôm nay có thể Chúa đang đặt trước chúng ta một cánh cửa mở: một người cần được khích lệ, một người bạn làm việc chung cần được nghe về sự cứu rỗi của Chúa, một cơ hội phục vụ, hoặc một hoàn cảnh khó khăn trong đó chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi Chúa đã mở cửa và kêu gọi chúng ta bước qua, đừng để sự sợ hãi, yếu đuối hay không chắc chắn ngăn cản chúng ta vâng lời. Nếu Đấng Christ mở cửa, chúng ta có thể tin cậy Ngài sẽ ban cho chúng ta sức lực cần thiết.

Hôm nay bạn có đang trung tín với cánh cửa cơ hội Chúa mở cho bạn để phục vụ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài biết công việc, sự yếu đuối và hoàn cảnh của con. Cảm tạ Chúa vì Ngài mở những cánh cửa cơ hội để con phục vụ Ngài và làm cho danh Ngài được biết đến. Xin giúp con không tập trung vào những giới hạn của mình, nhưng tin cậy nơi quyền năng của Ngài. Xin ban cho con sự can đảm để bước qua mọi cánh cửa Chúa mở, sự trung tín để giữ Lời Chúa, và sự mạnh dạn để không bao giờ chối danh Ngài. Xin sử dụng đời sống con, ngay cả trong sự yếu đuối, để hoàn thành mục đích của Ngài và đem vinh hiển cho Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 13-14

 15 total views,  15 views today