Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 5, 2026
Trông Đợi Nơi Chúa
“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 27:14
Trong một thế giới vội vã, chạy đua với thời gian và đòi hỏi mọi thứ phải diễn ra nhanh chóng, sự chờ đợi đôi khi khiến chúng ta nản lòng và mệt mỏi. Giữa một thế giới chuộng tốc độ và kết quả “tức thì”, chúng ta cần học cách kiên nhẫn, trông đợi và tin tưởng vào chương trình của Chúa. Vua Đa-vít nhắc chúng ta rằng chờ đợi Chúa không bao giờ là vô ích—đó là khoảng thời gian quý báu để đức tin được lớn lên và sự tin cậy được trau dồi. “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.”(Thi Thiên 27:14).
Kiên nhẫn trông đợi Chúa không phải là thái độ thụ động nhưng là một hành động tích cực của đức tin. Chúng ta đặt sự tin cậy hoàn toàn vào sự khôn ngoan, thời điểm của Chúa và thừa nhận rằng kế hoạch của Chúa lớn hơn kế hoạch của chúng ta. “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9). Khi chúng ta trông đợi Chúa, chúng ta càng biết Chúa hơn và tận hưởng những giây phút thông công mật thiết với Ngài.
Chờ đợi Chúa nghĩa là chúng ta không tự ý làm theo ý mình, không lo lắng và không bỏ cuộc. Thay vào đó, chúng ta đặt lòng tin nơi lời hứa của Ngài và nương dựa vào sự hiện diện của Ngài. Trong khi chúng ta chờ đợi, Ngài vẫn đang hành động—dù âm thầm, nhưng Chúa luôn thành tín. Khoảng thời gian chờ đợi cũng là thời gian Đức Chúa Trời gây dựng đời sống thuộc linh của chúng ta. Trong những ngày ấy, Ngài làm sâu nhiệm đức tin, dạy chúng ta sự nhẫn nại, rèn luyện phẩm cách và kéo chúng ta đến gần Ngài hơn. Nhiều khi, điều quý giá nhất không chỉ là nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện, mà chính là được biến đổi để ngày càng trở nên giống Đấng Christ.
Bạn có đang trông đợi và tin cậy vào sự tể trị và thời điểm của Đức Chúa Trời không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nhắc nhở con rằng thời điểm của Ngài luôn là tốt đẹp và trọn vẹn nhất. Xin tha thứ cho con vì nhiều khi con vội vã, thiếu kiên nhẫn và muốn tự mình giải quyết mọi việc. Xin ban cho con sức mạnh, lòng can đảm và một đức tin vững vàng để biết trông đợi Ngài. Nguyện những ngày chờ đợi sẽ giúp con đến gần Chúa hơn, trưởng thành hơn trong đức tin và ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 22-26
10 total views, 10 views today
