Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 18, 2026
Trọn Đời Vui Mừng
“Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.”
Thi Thiên 90:14-15
Khi bước vào Năm Mới Âm Lịch, lòng chúng ta đầy những hy vọng về hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Chúng ta chúc nhau những lời tốt đẹp và mong đợi những ngày tươi sáng phía trước. Tuy nhiên, Môi-se trong Thi Thiên 90 nhắc nhở rằng niềm vui thật không đến từ hoàn cảnh, của cải hay thành công, nhưng đến từ tình yêu thương bền vững của Chúa: “Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.” (Thi Thiên 90:14-15).
Năm mới bắt đầu như một buổi sáng mới. Môi-se cầu xin: “xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa.” Trước khi cầu xin những nhu cầu khác trong đời sống, chúng ta cần cầu xin được thỏa lòng trong tình yêu của Chúa. Khi tâm hồn được đầy dẫy tình yêu không hề thay đổi của Ngài, chúng ta có thể vui mừng dù năm mới mang đến điều gì. Niềm vui đặt nền tảng trên tình yêu của Đức Chúa Trời sâu sắc hơn hạnh phúc tạm thời; đó là niềm vui vững bền và an ổn.
Môi-se cũng thừa nhận rằng cuộc sống có những khó khăn: “Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn.” Năm qua có thể đã đem đến thử thách, mất mát hay thất vọng. Nhưng Đức Chúa Trời có thể phục hồi niềm vui tương xứng với nỗi buồn của chúng ta. Đấng đã đồng hành với chúng ta trong thử thách cũng sẽ dẫn chúng ta vào sự vui mừng. Ngài có thể biến đau thương thành lời chứng về ơn lành của Ngài.
Khi bắt đầu Năm Mới Âm Lịch này, ước mong lớn nhất của chúng ta không chỉ là một năm “may mắn,” nhưng là một năm được thỏa lòng trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi mỗi buổi sáng chúng ta được đầy dẫy sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ có sức mạnh cho từng ngày. Nguyện năm mới này được đánh dấu không chỉ bởi phước hạnh bên ngoài, nhưng bởi niềm vui sâu xa tuôn tràn từ tình yêu không hề thay đổi của Chúa.
Bạn có luôn luôn thỏa lòng trong tình yêu của Chúa hằng ngày không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, khi bước vào năm mới này, xin cho con được thỏa lòng trong tình yêu thương bền vững của Ngài. Xin đổ đầy lòng con niềm vui không tùy thuộc hoàn cảnh. Xin phục hồi sự vui mừng tương xứng với những thử thách và buồn đau con đã trải qua, và dẫn dắt con trong sự thành tín của Ngài mỗi ngày. Nguyện những năm trong cuộc sống con là những năm của sự ca hát, vui mừng và tin cậy nơi Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 12-13.
11 total views, 11 views today
