Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 7, 2026 – Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 7, 2026
Khôn Ngoan Làm Theo Lời Chúa

“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.”
Ma-thi-ơ 7:24

Khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ trong một bài giảng dài, được gọi là Bài Giảng trên Núi, ghi lại trong sách Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Trước khi kết thúc bài giảng, Chúa Giê-xu đưa ra một hình ảnh so sánh giữa người khôn ngoan và người dại dột. Chúa Giê-xu vạch ra môt ranh giới rất rõ ràng giữa nghe và làm theo Lời Chúa: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:24-27).

Sự khôn ngoan không nằm ở chỗ chúng ta biết bao nhiêu Lời Chúa, mà ở chỗ chúng ta vâng phục Lời Chúa đến mức nào. Chúa Giê-xu cho biết người khôn là người nghe Lời Chúa và làm theo, còn người dại là người cũng nghe Lời Chúa nhưng không làm theo. Trong những hoàn cảnh bình thường, chúng ta khó phân biệt giữa người khôn và người dại. Nhưng giống như một ngôi nhà, sự khác biệt ấy sẽ được bày tỏ rõ ràng khi giông tố của cuộc đời ập đến.

Người dại nghe Lời Chúa nhưng chỉ lấy nghe làm đủ, tự lừa dối mình, còn đời sống thì vẫn dựa vào sự khôn ngoan của thế gian. Trái lại, người khôn là người nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa. Khi đối diện với những thử thách trong đời sống, đức tin của người khôn không bị sụp đổ như người dại, vì đời sống người khôn được xây dựng trên Vầng Đá Vững Chắc, tức là Lời Chúa.

Bạn có đang làm theo Lời Chúa để được đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Xin Chúa giúp con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn biết làm theo. Xin dạy con xây dựng đời sống mình trên nền tảng vững chắc của sự vâng phục Ngài, để khi giông bão đến, con vẫn đứng vững và sống cách khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 19-21.

 22 total views,  2 views today