Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 25, 2025 – Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 25, 2025
Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

“Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.”
Thi Thiên 142:3a

1 Sa-mu-ên chương 22 đến 24 ghi lại thời gian Đa-vít đang chạy trốn khỏi vua Sau-lơ. Đây là thời điểm gian nan và tồi tệ nhất trong cuộc đời của Đa-vít. Trong hoàn cảnh đó, vua Đa-vít đã đổ lòng mình ra với Chúa trong Thi Thiên 142. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2).

Cuộc đời của vua Đa-vít như chạm đến đáy của sự khốn khổ, gian truân. Tuy nhiên, giữa mọi nghịch cảnh đang đè nặng thân xác lẫn tâm linh, ông vẫn không quên Chúa, vì ông tin chắc rằng Chúa là Đấng biết hết mọi sự: “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.” (Thi Thiên 142:3a).

Chính trong nơi thấp nhất đó, Đức Chúa Trời đã uốn nắn Đa-vít, dạy ông biết sống trong sự tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Và sau này, Đa-vít đã trở thành vị vua quan trọng nhất của dân Y-sơ-ra-ên.  “Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 34:23).

Khi bạn đang ở trong hoàn cảnh tận cùng, bạn có tin rằng Chúa đang biết rõ nẻo đàng của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa biết rõ nẻo đàng con. Xin Chúa cho con luôn vững lòng tin cậy Chúa đang thực hiện chương trình tốt đẹp trên đời sống. Xin Chúa uốn nắn con mỗi ngày để con càng trở nên giống Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 41-42

 50 total views,  2 views today