Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 14, 2026 – Ân Điển Chúa Đầy Đủ Cho Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 14, 2026
Ân Điển Chúa Đầy Đủ Cho Chúng Ta

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”
2 Cô-rinh-tô 12:9

Tất cả chúng ta đều trải qua những lúc cảm thấy yếu đuối, hoặc không đủ sức đối diện với những thử thách trước mắt. Đôi khi, chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cất đi những khó khăn, chữa lành nỗi đau hoặc thay đổi hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng lập tức cất đi những nan đề của chúng ta. Thay vào đó, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng ân điển Ngài đủ cho chúng ta: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Ân điển của Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, sự an ủi và lòng can đảm để tiếp tục bước đi, ngay cả khi chúng ta không hiểu chương trình của Ngài.

Sứ đồ Phao-lô đã học được chân lý này qua những đau khổ của chính mình. Ông nhiều lần cầu xin Đức Chúa Trời cất đi “cái giằm xóc vào thịt” mình, nhưng Chúa trả lời: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi.” Đức Chúa Trời không hứa với Phao-lô một cuộc đời không có khó khăn; Ngài hứa rằng quyền năng của Ngài sẽ trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ông. Điều này dạy chúng ta rằng sự yếu đuối không ngăn cản Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta nhận biết những giới hạn của mình và nương cậy nơi Ngài, sức mạnh của Ngài càng được bày tỏ rõ ràng hơn trong đời sống chúng ta.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không cần phải giả vờ rằng mình luôn mạnh mẽ. Chúng ta có thể thành thật trình dâng những khó khăn, nỗi sợ hãi và sự thất vọng của mình lên Đức Chúa Trời. Khi sức riêng cạn kiệt, sức mạnh của Ngài vẫn còn nguyên. Khi cảm thấy mình không đủ khả năng phục vụ Ngài, ân điển Ngài sẽ thêm sức và trang bị cho chúng ta. Khi đối diện với những hoàn cảnh bất định, sự hiện diện của Ngài nâng đỡ chúng ta. Thay vì nản lòng vì những yếu đuối của mình, chúng ta có thể tin cậy rằng quyền năng của Đấng Christ đang hành động trong chúng ta. Niềm tin của chúng ta không đặt nơi khả năng tự mình giải quyết mọi việc, nhưng đặt nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng luôn nắm giữ chúng ta trong tay Ngài.

Bạn có nương cậy nơi ân điển đầy đủ của Đức Chúa Trời hay chỉ dựa vào sức riêng của mình?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì nhắc nhở con rằng ân điển Ngài đủ cho con và quyền năng Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Xin tha thứ cho con khi con cậy sức riêng thay vì tin cậy nơi Ngài. Xin giúp con phó thác những nỗi sợ hãi, khó khăn và giới hạn của mình trong tay Ngài. Xin ban cho con đức tin để nương cậy nơi ân điển Ngài mỗi ngày và lòng can đảm để tiếp tục phục vụ Ngài ngay cả khi đường đi khó khăn. Nguyện quyền năng của Đấng Christ được bày tỏ qua đời sống con, để danh Ngài được vinh hiển. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 4-5

 13 total views,  13 views today