Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 9, 2026
Muôn Dân Ca Tụng Chúa
“Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!”
Thi Thiên 67:3
Thi Thiên 67 là một lời cầu xin phước hạnh của Chúa để đường lối và sự cứu rỗi của Ngài được biết đến giữa muôn dân. Câu 3 nhấn mạnh trọng tâm của cả thi thiên: “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!” (Thi Thiên 67:3). Sự ngợi khen không bị giới hạn trong một dân tộc, một nền văn hóa, hay một ngôn ngữ nào—nhưng là lời đáp ứng chung của toàn thể nhân loại trước sự vĩ đại và tình yêu của Chúa.
Sự ngợi khen bắt đầu khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là ai và những gì Ngài đã làm cho mình. Mỗi ngày, chúng ta có rất nhiều lý do để ngợi khen Ngài—sự thành tín, lòng thương xót, sự chu cấp, sự bảo vệ, sự tha thứ và sự cứu rỗi của Ngài. Đôi khi chúng ta quá tập trung vào những nan đề đến nỗi quên nhận ra những phước hạnh Đức Chúa Trời đang ban. Thi Thiên 67 kêu gọi chúng ta nhìn vượt lên trên hoàn cảnh và nhớ rằng Đức Chúa Trời xứng đáng được ngợi khen trong mọi hoàn cảnh và mọi mùa của cuộc đời.
Khi chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta công bố giá trị, quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Sự thờ phượng của chúng ta trở thành một chứng cớ cho những người chung quanh, dẫn họ đến nguồn sống và phước hạnh. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng mục đích tối hậu của sứ mạng Chúa là sự thờ phượng toàn cầu. Sứ-đồ Giăng đã được Chúa cho thấy khải tượng của sự thờ phượng trên thiên đàng: “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” (Khải Huyền 7:9-10).
Là những Cơ-đốc-nhân, chúng ta được kêu gọi không chỉ để ngợi khen Chúa cho riêng mình, nhưng còn để chia sẻ sự nhân lành của Ngài, để nhiều người khác cũng biết đến Chúa và cùng cất tiếng ngợi khen. Ngợi khen vừa là sự bày tỏ cá nhân, vừa là sứ mạng toàn cầu. Đức Chúa Trời cho chúng ta ở trong thế gian để làm nhân chứng về tình yêu thương và sự cứu rỗi cao cả của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi là phước hạnh lớn nhất dành cho tất cả mọi dân tộc! “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.” (Thi Thiên 67:1-2). Bạn có đang là nhân chứng về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho những người chung quanh không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về sự tốt lành, thành tín, thương xót và tình yêu của Ngài. Xin mở mắt con để mỗi ngày nhận biết những phước hạnh Ngài ban và ban cho con một tấm lòng luôn ngợi khen Ngài. Xin giúp con sống thế nào để người khác có thể nhìn thấy sự tốt lành của Ngài qua lời nói, hành động và lời chứng của con. Nguyện sự ngợi khen không chỉ ở trong lòng con, nhưng tuôn tràn qua đời sống con và đem vinh hiển về cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32
15 total views, 4 views today
