Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 22, 2023 – Yên Lặng Trông Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 22, 2023
Yên Lặng Trông Đợi Chúa


“Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”

Ca Thương 3:25-26

Tiên tri Giê-rê-mi viết sách Ca-thương để than khóc về thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ và sự lưu đày của dân Do Thái. Chính trong những lúc chứng kiến sự tang thương của đất nước và sự đau buồn của dân tộc, Giê-rê-mi đã dành nhiều thì giờ để tìm cầu Chúa và yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Qua sự yên lặng chờ đợi, Giê-rê-mi được từng trải sự ngọt ngào và phước hạnh của Chúa. Yên lặng chờ đợi là một kỷ luật thuộc linh cần thiết cho sự trưởng thành của mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa. Khi chúng ta yên lặng lắng lòng xuống trước mặt Chúa, chúng ta dễ dàng nghe tiếng phán của Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta về sự nhân từ, thương xót và thành tín của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 37:7 khuyên dạy “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài”. Chúa hứa “Ngài sẽ ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Chúa và cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:25). Thi Thiên 46:10 cũng mời gọi: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời”.

Bạn có thường dành thì giờ yên lặng ở một mình để tương giao với Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, giữa những bận rộn và sức ép dồn dập của cuộc sống, xin Chúa giúp con có thì giờ riêng tư với Chúa, được nghe tiếng Chúa phán và được sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 29-31

 143 total views,  1 views today