Suy Gẫm Lời Chúa: Ngày Cuối Năm – Wednesday, December 31, 2025

Wednesday, December 31, 2025
Suy Gẫm Lời Chúa
Ngày Cuối Năm
Đừng Nhớ Sự Đã Qua

“Đừng nhớ lại những việc đã qua,
Cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước.”
Ê-sai 43:18 BHĐ

Trong dịp tiễn năm cũ và đón mừng năm mới, chúng ta có cơ hội được Lời Chúa nhắc nhỡ về những điều chúng ta cần quên trong năm cũ và thái độ cần có khi bước vào năm mới. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Ê-sai 43:18 mời gọi chúng ta nhìn lại quá khứ một cách thành thật, nhưng không để mình bị trói buộc bởi quá khứ ấy: “Đừng nhớ lại những việc đã qua, Cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước.” (Ê-sai 43:18 BHĐ).

Dân Y-sơ-ra-ên đã mất tất cả những điều mà họ từng cho rằng vững chắc và tốt đẹp trong quá khứ. Trong khoảng thời gian dường như vô vọng ấy, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để nhắc dân sự của Chúa rằng “hãy quên những sự trong quá khứ” vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng nắm giữ tương lai và sẽ làm những việc lớn và mới cho dân sự Ngài.

Đức Chúa Trời không bảo dân Ngài quên những điều đã xảy ra, nhưng Ngài không muốn chúng ta để quá khứ định nghĩa đời sống mình. Có lẽ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta mong ước được có lại những điều trong quá khứ mà theo mắt chúng ta là tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang trải qua trong hiện nay. “Những việc đã qua” có thể là những thành công khiến chúng ta tự hào, những thất bại đem lại ân hận, hoặc những nỗi đau vẫn còn đè nặng trong lòng.

Khi năm cũ khép lại, Chúa kêu gọi chúng ta đừng tiếp tục giữ lấy những điều không còn thuộc về tương lai của mình: những vết thương chưa lành, cảm giác tội lỗi kéo dài, sự cay đắng và nỗi sợ hãi. Có thể chúng ta không dễ dàng quên hết mọi điều trong quá khứ, nhưng sống mãi trong quá khứ thì không phải là ý muốn của Chúa. Ngày cuối năm là cơ hội để chúng ta đặt tất cả những kỷ niệm—dù vui hay buồn—vào trong tay Chúa. Khi không để quá khứ trói buộc mình, chúng ta bày tỏ đức tin rằng Đức Chúa Trời lớn hơn những gì đã ở phía sau và Ngài là Đấng thành tín sẽ dẫn dắt chúng ta bước tới.

Bạn có cảm tạ Chúa về những điều xảy ra trong năm qua, dù vui hay buồn, và nhờ ơn Chúa không để những điều đó ảnh hưởng đến tương lai của mình không?

Cầu Nguyện:

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tất cả những điều Ngài ban cho con trong năm vừa qua. Xin Chúa chữa lành những gì tan vỡ và tha thứ những gì con đã sai phạm. Con phó dâng quá khứ của con trong tay Ngài, yên nghỉ trong ân điển và hoàn toàn tin cậy vào vào sự tể trị của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men. 

Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Wednesday, December 31: Xin đọc Khải Huyền 21-22

 20 total views,  8 views today