Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 20, 2026 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 20, 2026
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Khi dân sự Y-sơ-ra-ên đang sống trong cảnh lưu đày—xa quê hương, chán nản và không biết tương lai sẽ ra sao—giữa hoàn cảnh bị dời đổi ấy, Đức Chúa Trời ban cho họ một lời hứa: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13).

Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng sự phục hồi thật không bắt đầu từ việc hoàn cảnh thay đổi, mà từ mối quan hệ được đổi mới với Ngài. Đức Chúa Trời không xa cách hay ẩn mình đối với những ai thật lòng tìm kiếm Ngài. Tuy nhiên, việc tìm kiếm Chúa không phải là điều hời hợt hay nửa vời. Ngài hứa sẽ cho chúng ta gặp được Ngài khi chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng—với sự chân thành, khiêm nhường và bền đỗ. Đức Chúa Trời mong muốn sự dâng hiến của tấm lòng, chứ không chỉ là những nghi thức bề ngoài.

Nhiều khi chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời để xin giải pháp, sự giải cứu hay phước lành; nhưng Giê-rê-mi 29:13 kêu gọi chúng ta tìm kiếm chính Đức Chúa Trời, chứ không chỉ những điều Ngài ban cho. Khi tấm lòng chúng ta hoàn toàn hướng về Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện, sự hướng dẫn và sự bình an của Chúa—ngay cả khi hoàn cảnh chưa thay đổi.

Con người chỉ có thể “tìm kiếm Chúa hết lòng” khi được Chúa ban cho một tấm lòng mới. Trong câu Giê-rê-mi 24:7 (trước câu Giê-rê-mi 29:13), Chúa phán: “Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng để biết rằng Ta là Chúa. Rồi chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ trở về với Ta một cách hết lòng.” Chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Có khi Đức Chúa Trời cho phép những mùa lưu đày xảy ra trong cuộc sống để kéo chúng ta đến gần Ngài hơn, dạy chúng ta rằng lời hứa lớn nhất không chỉ là sự giải cứu tức thời, mà là niềm vui được biết Ngài.

Bạn có tìm kiếm Chúa hết lòng trong năm mới và suốt cuộc đời mình không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con. Xin Chúa cho con tiếp tục hết lòng yêu mến Chúa và sống đẹp lòng Chúa trong tất cả các mùa của cuộc đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 7-9.

 18 total views,  2 views today