Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 8, 2026
Như Mẹ Yên Ủi Con
“Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con.”
Ê-sai 66:13a
Chúa Nhật này, tại Hoa Kỳ, chúng ta được nhắc nhở về công ơn của những người mẹ yêu quý và các con có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ mình. Người mẹ luôn quan tâm đến con cái, an ủi và xoa dịu nỗi sợ hãi cũng như đau đớn của con. Khi nói đến lòng yêu thương và chăm sóc cho dân Y-sơ-ra-ên, Chúa phán: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con.” (Ê-sai 66:13a). Câu này thể hiện lòng quan tâm và sự an ủi của Chúa dành cho dân sự Ngài. Chúa so sánh sự an ủi của Ngài với sự an ủi của người mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con rất đặc biệt và tự nhiên, bắt đầu từ khi con còn ở trong lòng mẹ – một tình yêu gắn bó và hy sinh. Người mẹ hiểu rõ nhu cầu của từng đứa con, chăm sóc chúng trong sự dịu dàng và an ủi khi chúng bị tổn thương. Sự an ủi của mẹ thật là quý báu và cần thiết cho đời sống của con.
Sự yên ủi của Đức Chúa Trời không hời hợt hay tạm thời. Sự an ủi của con người đôi khi có thể giới hạn vì con người hữu hạn trong sức lực và sự hiểu biết. Nhưng sự yên ủi của Chúa chạm đến những nơi sâu kín nhất trong lòng chúng ta. Ngài biết mọi gánh nặng, nỗi buồn thầm kín và những cuộc chiến âm thầm mà chúng ta đang mang. Khi chúng ta cảm thấy áp lực, bị từ chối, cô đơn hay mệt mỏi, Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài. Sự yên ủi của Chúa có thể đến qua Lời Ngài, qua sự cầu nguyện, qua anh chị em trong Chúa hoặc qua sự nhắc nhở nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh rằng chúng ta được yêu thương và không bị quên lãng.
Câu Kinh Thánh này cũng nhắc chúng ta về sự dịu dàng trong bản tính của Đức Chúa Trời. Đôi khi người ta chỉ nghĩ đến Chúa là Đấng quyền năng, thánh khiết và tể trị—và điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đầy lòng thương xót, dịu dàng và chăm sóc con cái Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã bày tỏ tấm lòng ấy trong chức vụ của Ngài khi Ngài tiếp đón những người mệt mỏi, chữa lành những tấm lòng tan vỡ và bày tỏ lòng thương xót đối với những người đau khổ. Sự yên ủi của Đức Chúa Trời không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là sự bày tỏ tình yêu trọn vẹn của Ngài.
Vì Đức Chúa Trời yên ủi chúng ta, chúng ta cũng được kêu gọi đem sự yên ủi đến cho người khác. Những ai đã kinh nghiệm sự bình an và lòng thương xót của Chúa cần phản chiếu tình yêu ấy cho gia đình, bạn bè và những người đang đau khổ. Một lời khích lệ, một sự lắng nghe, một lời cầu nguyện hay một hành động quan tâm nhỏ bé có thể trở thành khí cụ của ân điển Chúa cho người đang đau buồn. Khi chúng ta tiếp nhận sự yên ủi của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng trở thành những người đem sự yên ủi của Ngài đến cho người khác: “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” (2 Cô-rinh-tô 1:3-4).
Bạn có mối tương giao mật thiết với Chúa để nhận sự an ủi từ Ngài không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương và yên ủi con bằng sự dịu dàng và lòng thương xót của Ngài. Trong những lúc sợ hãi, đau buồn và bất an, xin giúp con yên nghỉ trong sự hiện diện của Chúa và tin cậy nơi sự chăm sóc của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi gánh nặng con mang và không bao giờ bỏ con một mình. Xin đổ đầy lòng con bằng sự bình an của Ngài và thêm sức cho con qua Lời Chúa và Đức Thánh Linh. Xin cũng giúp con biết bày tỏ sự yên ủi và lòng nhân từ của Chúa đến với những người đang đau khổ. Nguyện đời sống con phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Ngài mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 8: Xin đọc 2 Các-vua 18-20
Thứ Bảy May 9: Xin đọc 2 Các-vua 21-23:20
Chúa Nhật May 10: Xin đọc 2 Các-vua 23:21-25
20 total views, 7 views today
