Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, May 7, 2026
Xin Chúa Tra Xét Lòng Con
“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.”
Thi Thiên 139:23-24
Hai câu cuối của Thi Thiên 139 là một lời cầu nguyện khiêm nhường, mời Đức Chúa Trời dò xét mọi phần trong đời sống của vua Đa-vít: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24). Vua Đa-vít không chỉ xin Chúa xem xét những hành động bên ngoài, nhưng xin Ngài tra xét chính tấm lòng mình—nơi ẩn chứa những suy nghĩ, động cơ, nỗi sợ hãi và ước muốn sâu kín nhất. Chúng ta có thể che giấu tình trạng thật của mình trước người khác, thậm chí đôi khi trước chính mình, nhưng không điều gì có thể giấu được Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đa-vít không sợ sự dò xét của Chúa vì ông biết rằng Đức Chúa Trời tra xét chúng ta bằng tình yêu thương và lẽ thật. Sự trưởng thành thuộc linh bắt đầu khi chúng ta thành thật mở lòng mình trước mặt Chúa.
Vua Đa-vít cũng cầu xin Chúa “thử thách tôi” và biết những tư tưởng lo âu của mình. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến tội lỗi của chúng ta mà còn đến những gánh nặng và lo lắng chúng ta đang mang. Nhiều tín hữu cố tỏ ra mạnh mẽ thuộc linh trong khi âm thầm vật lộn với sợ hãi, áp lực, thất vọng hoặc nghi ngờ. Nhưng Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta đem tất cả những lo âu ấy đến trước mặt Ngài. Chúa hiểu mọi gánh nặng trong lòng chúng ta và muốn thay thế sự sợ hãi bằng sự bình an của Ngài. Đôi khi Chúa dùng thử thách và khó khăn để bày tỏ điều thật sự ở trong lòng chúng ta, để Ngài biến đổi chúng ta sâu nhiệm hơn.
Lời cầu nguyện tiếp tục: “Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng.” Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường vì có nghĩa là cho phép Đức Chúa Trời bày tỏ những thái độ, thói quen hoặc tội lỗi không đẹp lòng Ngài. Tội lỗi thường rất tinh vi. Sự kiêu ngạo, cay đắng, ích kỷ, không tha thứ hay những thỏa hiệp âm thầm có thể từ từ bén rễ trong lòng chúng ta. Đa-vít không tự biện minh cho mình hay so sánh mình với người khác; thay vào đó, ông xin Chúa thành thật dò xét đời sống thuộc linh của mình. Một mối liên hệ khỏe mạnh với Đức Chúa Trời luôn bao gồm sự ăn năn thường xuyên và tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận sự sửa dạy từ Lời Chúa và Đức Thánh Linh.
Cuối cùng, Đa-vít cầu xin Chúa: “Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” Đức Chúa Trời không bày tỏ tội lỗi để kết án chúng ta, nhưng để dẫn chúng ta đến sự sống, sự thánh khiết và mối tương giao đời đời với Ngài. Đời sống Cơ Đốc không chỉ là tránh con đường sai lạc mà còn là bước đi gần gũi với Chúa mỗi ngày. Khi chúng ta đầu phục sự dò xét và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vào sự trưởng thành thuộc linh, sự bình an sâu nhiệm và đời sống càng trở nên giống Đấng Christ hơn. Nơi an toàn nhất cho người tin Chúa là ở dưới sự dẫn dắt yêu thương của Ngài.
Bạn có nhờ cậy Đức Thánh Linh tra xét và sửa dạy đời sống mình không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, xin tra xét lòng con và bày tỏ mọi điều trong con không đẹp lòng Ngài. Xin dò xét suy nghĩ, động cơ, sự lo lắng và những ước muốn của con. Xin tha thứ cho con về những tội lỗi kín giấu, sự kiêu ngạo, sợ hãi hay những thái độ kéo con xa khỏi ý muốn của Chúa. Xin giúp con khiêm nhường tiếp nhận sự sửa dạy từ Lời Ngài và Đức Thánh Linh. Xin dẫn con vào con đường đời đời và dạy con bước đi gần gũi với Ngài mỗi ngày. Nguyện đời sống con phản chiếu bản tính của Chúa Giê-xu Christ và đem vinh hiển cho danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 16-17
19 total views, 2 views today
