Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 6, 2026
Lời Chúa Là Ngọn Đèn Dẫn Lối
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
Thi Thiên 119:105
Lời Đức Chúa Trời được ví như ngọn đèn và ánh sáng, bày tỏ sự dẫn dắt trong một thế giới đầy tối tăm và bất định: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Ngọn đèn trong thời Kinh Thánh không chiếu sáng xa, nhưng chỉ đủ soi cho bước kế tiếp. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời thường không bày tỏ toàn bộ tương lai cùng một lúc. Thay vào đó, Ngài kêu gọi chúng ta tin cậy Ngài mỗi ngày, bước đi từng bước trong sự vâng phục Lời Ngài.
Nếu không có ánh sáng của Kinh Thánh, chúng ta rất dễ đi lạc. Sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, hoàn cảnh và những giá trị của thế gian. Nhưng Lời Chúa đem lại sự sáng suốt—chỉ cho chúng ta điều đúng, cảnh báo những nguy hiểm, và hướng dẫn chúng ta bước đi trong con đường dẫn đến sự sống. Khi chúng ta để Lời Chúa định hình suy nghĩ, những quyết định của chúng ta sẽ dần phù hợp với ý muốn của Ngài.
Câu Kinh Thánh này cũng kêu gọi chúng ta ở gần Lời Chúa. Ngọn đèn chỉ có ích khi ở gần chúng ta. Cũng vậy, nếu chúng ta lơ là việc đọc và suy gẫm Kinh Thánh, chúng ta khó có thể mong đợi sự hướng dẫn rõ ràng. Nhưng khi chúng ta trung tín dành thời gian cho Lời Chúa, Lời Ngài sẽ soi sáng không chỉ những lựa chọn mà còn cả thái độ và tấm lòng của chúng ta.
Cuối cùng, bước đi trong ánh sáng đòi hỏi hành động. Không đủ chỉ biết rằng Lời Chúa là ngọn đèn—chúng ta phải thật sự làm theo. Mỗi bước vâng lời sẽ đem lại sự rõ ràng và sự vững tin hơn trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta trung tín bước đi, ngay cả khi không thấy rõ phía trước, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự hướng dẫn của Ngài luôn đầy đủ cho hành trình.
Bạn có bước đi hằng ngày trong sự hướng dẫn của Lời Chúa không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con và ánh sáng cho đường lối con. Trong những lúc không chắc chắn, xin giúp con tin cậy sự dẫn dắt của Ngài hơn là sự hiểu biết riêng của mình. Xin kéo con đến gần Lời Chúa mỗi ngày và ban cho con tấm lòng sẵn sàng vâng lời. Xin dẫn dắt con từng bước trên con đường mà Ngài đã chuẩn bị cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 14-15
20 total views, 3 views today
