Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 15, 2026 – Mọi Sự Đều Thuộc Về Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 15, 2026
Mọi Sự Đều Thuộc Về Chúa

“Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
A-ghê 2:8

A-ghê 2:8 chép rằng: “Bạc là của Ta, vàng là của Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Lời này được Chúa phán để khích lệ dân sự Ngài khi họ đang xây dựng lại đền thờ. Dân sự nhìn thấy đền thờ mới và cảm thấy nản lòng vì nó không thể sánh với sự vinh hiển của đền thờ Sa-lô-môn ngày trước. Chúa nhắc nhở họ rằng Ngài mới là Đấng sở hữu thật của mọi sự. Giá trị và vẻ đẹp của công việc Chúa không tùy thuộc vào sự giàu có hay khả năng của con người, nhưng tùy thuộc vào sự hiện diện và quyền năng của Ngài.

Câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng mọi điều chúng ta có đều thuộc về Chúa. Thời gian, tài năng, của cải và những cơ hội trong đời sống đều là những điều Ngài giao phó cho chúng ta quản lý. Khi chúng ta cảm thấy mình thiếu thốn hoặc nguồn lực không đủ, chúng ta có thể tin cậy rằng Chúa không bao giờ bị giới hạn. Ngài sở hữu mọi sự trên thế gian và có thể chu cấp theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Đôi khi chúng ta đánh giá thành công dựa trên vẻ bề ngoài và so sánh những gì mình có với người khác. Nhưng Chúa nhìn thấy sự trung tín và lòng vâng phục của chúng ta. Những điều nhỏ bé chúng ta dâng lên Ngài—một việc phục vụ đơn sơ, một lời cầu nguyện, một lời khích lệ hay một sự cam kết trung thành—đều có thể trở nên giá trị trong tay Chúa. Khi Chúa ở cùng chúng ta, ngay cả những công việc bình thường cũng có thể trở thành một phần trong chương trình lớn lao của Ngài.

Bạn có đang sống với niềm tin rằng Chúa là Đấng sở hữu tất cả mọi sự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì nhắc nhở con rằng mọi sự đều thuộc về Ngài. Xin giúp con không dựa vào sức riêng hay những gì mình có, nhưng biết tin cậy nơi quyền năng và sự chu cấp vô hạn của Ngài. Xin dạy con biết sử dụng mọi điều Ngài ban cho để làm sáng danh Ngài. Nguyện lòng con luôn trung tín và vâng phục khi phục vụ Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 1-4.

 14 total views,  14 views today