Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 16, 2026 – Sự Bảo Vệ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 16, 2026
Sự Bảo Vệ Của Chúa

“Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.”
Thi Thiên 17:8

Thi Thiên 17 nói đến những hoạn nạn mà vua Đa-vít phải đối diện với kẻ thù hằng ngày. Vua Đa-vít đã tả kẻ thù của ông như sau: “Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.” (Thi Thiên 17:11-12). Giữa những sự hiểm nguy đó, vua Đa-vít cầu xin Chúa bảo vệ ông: “Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 17:8).

Hình ảnh “con ngươi của mắt” nói lên một điều gì đó rất quý giá và được gìn giữ cẩn thận. Đa-vít hiểu rằng sự an toàn thật sự của ông không đến từ sức riêng, nhưng đến từ sự bảo vệ yêu thương của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng Chúa xem chúng ta là quý báu và có giá trị trước mặt Ngài. Khi gặp khó khăn, sợ hãi hoặc những điều không chắc chắn trong cuộc sống, chúng ta có thể đến với Chúa vì biết rằng Ngài luôn quan tâm đến chúng ta. Giống như chim mẹ che chở con mình dưới đôi cánh, Chúa bao phủ con cái Ngài bằng sự hiện diện, sự an ủi và thành tín của Ngài.

Cuộc sống có nhiều thử thách mà chúng ta không thể kiểm soát, nhưng chúng ta có thể tin cậy Đấng đang nắm giữ mọi sự trong tay Ngài. Chúa không hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn, nhưng Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Sự hiện diện của Ngài ban cho chúng ta sự can đảm, bình an và hy vọng khi chúng ta cảm thấy yếu đuối hoặc nản lòng. Khi bước đi với Chúa mỗi ngày, nguyện chúng ta học biết nghỉ yên dưới bóng cánh của Ngài. Thay vì để sự lo lắng kiểm soát lòng mình, chúng ta có thể trao phó đời sống mình trong tay Chúa và nhớ rằng chúng ta thuộc về Ngài. Sự bảo vệ của Chúa không chỉ là nơi nương náu an toàn, nhưng cũng là lời nhắc nhở về tình yêu sâu nhiệm Ngài dành cho chúng ta.

Bạn có được sự an lòng khi biết Chúa luôn bảo vệ bạn như con ngươi của mắt không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự chăm sóc và bảo vệ yêu thương Ngài dành cho đời sống con. Xin giữ con như con ngươi của mắt Ngài và che chở con dưới bóng cánh của Ngài. Khi con đối diện với khó khăn và những điều không chắc chắn, xin giúp con luôn tin cậy nơi sự hiện diện và thành tín của Chúa. Xin ban sự bình an trong lòng và thêm sức cho con bước đi với Ngài mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 5-6

 10 total views,  10 views today