Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 17, 2026
Đức Chúa Trời Là Cha
“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!”
Ga-la-ti 4:6
Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời. Mỗi danh xưng của Đức Chúa Trời đều có ý nghĩa đặc biệt và diễn tả một đức tính tuyệt đối của Ngài. Danh xưng “A-ba! Cha!” nói lên mối tương giao của Đức Chúa Trời với những người tin nhận Ngài: “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Câu Kinh Thánh này bày tỏ một lẽ thật tuyệt vời về mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta không chỉ được cứu khỏi tội lỗi, nhưng còn được tiếp nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời với tư cách là con cái Ngài. Qua Đức Thánh Linh, chúng ta có thể đến gần Chúa với lòng tin cậy và gọi Ngài là “A-ba, Cha,” thể hiện một mối quan hệ gần gũi, yêu thương và đầy tin cậy.
Gọi Đức Chúa Trời là “Cha” không chỉ là một danh xưng, nhưng là lời mời gọi chúng ta kinh nghiệm tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày. Một người cha tốt sẽ chu cấp, bảo vệ, dạy dỗ và mong muốn điều tốt nhất cho con mình. Cha Thiên Thượng của chúng ta là Đấng hoàn hảo trong mọi điều đó. Tình yêu của Ngài luôn thành tín, không thay đổi, và sự hiện diện của Ngài ban cho chúng ta sức mạnh cùng sự bình an. Khi đối diện với những khó khăn, sợ hãi hoặc điều không chắc chắn trong cuộc sống, chúng ta không cần sống như những người không có hy vọng. Chúng ta có một Cha Thiên Thượng luôn lắng nghe, quan tâm và đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi sống một đời sống phản chiếu bản tính của Cha mình. Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Ngài qua sự nhân từ, tha thứ, khiêm nhường và lòng thương xót đối với người khác. Nguyện đời sống chúng ta luôn cho thấy mình thuộc về Chúa và Đức Thánh Linh đang hành động trong lòng chúng ta.
Bạn có mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời là Cha của bạn không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Cha nhân từ, con cảm tạ Chúa vì đã ban Đức Thánh Linh để nhắc nhở con rằng con thuộc về Ngài và có thể gọi Ngài là “A-ba, Cha.” Xin giúp con luôn tin cậy tình yêu của Ngài, bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, và phản chiếu bản tính của Ngài trong đời sống hằng ngày. Nguyện con luôn sống trong niềm vui và sự vững lòng vì được thuộc về gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 9-12.
10 total views, 10 views today
