Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 18, 2026 – Cha Uốn Nắn Đời Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 18, 2026
Cha Uốn Nắn Đời Sống

“Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.”
Ê-sai 64:8

Ê-sai 64:8 chép rằng: “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” Câu Kinh Thánh này cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp về mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai nhắc nhở rằng Chúa không chỉ là Đấng Tạo Hóa, nhưng Ngài còn là Cha yêu thương của chúng ta. Giống như người thợ gốm nắn tạo đất sét, Chúa đang uốn nắn đời sống chúng ta theo sự khôn ngoan và chương trình tốt lành của Ngài.

Đất sét không thể tự tạo nên hình dạng của chính mình; nó phải nằm trong tay người thợ gốm. Cũng vậy, chúng ta cần dâng đời sống mình cho Chúa và để Ngài hành động trong chúng ta. Đôi khi Chúa dùng những phước hạnh, thử thách và những thời gian chờ đợi để rèn luyện tâm tánh chúng ta. Dù có lúc chúng ta không hiểu tiến trình của Ngài, chúng ta vẫn có thể tin cậy rằng bàn tay Chúa luôn tốt lành và chương trình của Ngài luôn hoàn hảo.

Người thợ gốm không vứt bỏ đất sét chỉ vì nó chưa hoàn hảo; ông tiếp tục nắn sửa và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Chúa cũng kiên nhẫn làm việc trong tấm lòng chúng ta, biến đổi chúng ta để ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Ngài nhìn thấy những yếu đuối và lỗi lầm của chúng ta, nhưng Ngài vẫn tiếp tục công việc của Ngài bằng tình yêu thương và ân điển. Giá trị của chúng ta không đến từ khả năng riêng, nhưng đến từ việc chúng ta thuộc về Đấng đã tạo dựng nên mình.

Câu Kinh Thánh này cũng kêu gọi chúng ta sống trong sự khiêm nhường. Chúng ta là đất sét, còn Chúa là Thợ Gốm. Thay vì chống lại ý muốn Ngài, chúng ta có thể cầu xin một tấm lòng sẵn sàng vâng theo sự dẫn dắt của Chúa. Khi đặt đời sống mình trong tay Ngài, Chúa có thể tạo nên điều tốt đẹp để làm sáng danh Ngài.

Bạn có sự khiêm nhường và sẵn sàng để được Chúa uốn nắn như người Cha nhân từ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Cha yêu thương của con. Con nhận biết rằng mình giống như đất sét trong tay Chúa và cần sự dẫn dắt, uốn nắn của Ngài mỗi ngày. Xin giúp con biết dâng lên Chúa những kế hoạch, ước muốn và lo lắng của mình. Xin nắn sửa tấm lòng con, thêm sức cho đức tin con, và khiến đời sống con phản chiếu sự tốt lành cùng vinh hiển của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 13-16

 10 total views,  10 views today