Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 16, 2026 – Chúa Là Năng Lực Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 16, 2026
Chúa Là Năng Lực Tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.”
Thi Thiên 18:1

Thi thiên 18 bắt đầu bằng một câu ngắn nhưng đầy ý nghĩa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.” (Thi Thiên 18:1). Sự tôn thờ và biết ơn của vua Đa-vít thể hiện trong một lời tuyên bố thật thân thiết của một vị vua trên đất nói với vị Vua trên trời là Đức Giê-hô-va, Đấng đã giải cứu ông khỏi kẻ thù của mình. Vua Đa-vít không chỉ thừa nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời; ông bày tỏ tình yêu cá nhân của mình đối với Chúa. Tình yêu ấy được hình thành qua mối tương giao của Đa-vít với Đức Chúa Trời và qua những cách Chúa đã thành tín chăm sóc ông. Đức tin của chúng ta không chỉ là biết những sự thật về Đức Chúa Trời, nhưng là biết Ngài cách cá nhân và yêu mến Ngài bằng cả tấm lòng.

Sau đó, Đa-vít gọi Chúa là “năng lực tôi.” Ông nhận biết rằng khả năng vượt qua những trận chiến trong cuộc đời không đến từ sức riêng của ông. Đa-vít đã đối diện với kẻ thù, hiểm nguy, sự chống đối và nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ông học biết nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi hoặc bị áp đảo, hãy nhớ rằng Chúa không chỉ là Đấng mạnh mẽ—Ngài chính là sức lực của chúng ta. Chúng ta không cần phải đối diện với những thử thách của cuộc sống bằng sức riêng mình.

Câu Kinh Thánh này cũng thách thức chúng ta nhìn lại mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thật sự yêu mến Chúa, hay chỉ tìm đến Ngài khi chúng ta cần điều gì đó? Tình yêu thật dành cho Đức Chúa Trời lớn lên khi chúng ta nhớ đến sự thành tín của Ngài và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Càng nhận biết những gì Chúa đã làm cho chúng ta, đặc biệt là sự cứu rỗi chúng ta nhận được qua Chúa Giê-xu Christ, lòng chúng ta càng phải đáp ứng bằng tình yêu và sự biết ơn.

Trong sự hoạn nạn, khó khăn bạn có nhờ vào năng lực của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con yêu mến Chúa và cảm tạ Chúa vì Ngài là sức lực của con. Xin tha thứ cho con vì những lúc con nương cậy vào khả năng của mình thay vì tin cậy Ngài. Khi con yếu đuối, mệt mỏi hoặc cảm thấy bị áp đảo, xin giúp con biết nương dựa nơi sức lực của Chúa. Xin dạy con yêu mến Ngài sâu đậm hơn và luôn nhớ đến sự thành tín của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 120-131

 12 total views,  12 views today