Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 4, 2026
Lòng Kính Mến Ban Đầu
“Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.”
Khải Huyền 2:4
Hội Thánh Ê-phê-sô là một Hội Thánh gương mẫu về giáo lý, sự phục vụ, lòng kiên trì và khả năng phân biệt lẽ thật với sự giả dối. Họ không dung túng những kẻ dạy đạo sai và đã chịu nhiều gian khổ vì danh Chúa. Thế nhưng, giữa tất cả những việc làm tốt đẹp ấy, Chúa Giê-xu chỉ ra một điều rất nghiêm trọng: “Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.” (Khải Huyền 2:4). Họ vẫn bận rộn phục vụ Chúa, nhưng tình yêu dành cho Ngài không còn nồng cháy như thuở ban đầu. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta phục vụ Ngài, mà còn muốn chúng ta hết lòng yêu kính Ngài.
Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Chúng ta có thể bận rộn với các sinh hoạt Hội Thánh, các chức vụ và những công việc hằng ngày, nhưng dần dần lại lơ là mối tương giao cá nhân với Chúa. Chúng ta vẫn có thể làm những điều đúng, nhưng đánh mất niềm vui, lòng biết ơn và sự gần gũi với Chúa như trước. Đời sống Cơ Đốc không chỉ là làm nhiều việc cho Chúa, mà trước hết là yêu Chúa nhiều hơn.
Lời quở trách của Chúa Giê-xu cũng là một lời mời gọi đầy ân điển. Ngài không lên án Hội Thánh Ê-phê-sô rồi bỏ mặc họ, nhưng kêu gọi họ hãy nhớ lại, ăn năn và trở lại với tình yêu ban đầu (Khải Huyền 2:5a). Chúa luôn sẵn sàng phục hồi những ai khiêm nhường quay trở về với Ngài. Dù lòng chúng ta có nguội lạnh hay xa cách Chúa đến đâu, ân điển của Ngài vẫn đủ để làm mới lại mối tương giao và khơi dậy tình yêu dành cho Ngài.
Tình yêu của bạn dành cho Chúa Giê-xu có còn nồng nhiệt như thuở ban đầu không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu đời đời. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con quá bận rộn phục vụ mà quên chăm sóc mối tương giao với Ngài. Xin dò xét lòng con và chỉ cho con thấy bất cứ điều gì đã làm tình yêu của con dành cho Chúa bị nguội lạnh. Xin khôi phục trong con lòng kính mến ban đầu, làm mới lại niềm vui của sự cứu rỗi và giúp con luôn vui thích ở trong sự hiện diện của Ngài. Nguyện mọi điều con làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa, chứ không chỉ vì bổn phận. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 15-21
16 total views, 16 views today
