Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 19, 2026 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 19, 2026
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.”
1 Ti-mô-thê 6:6-8

Trong 1 Ti-mô-thê chương 6, sứ-đồ Phao-lô cho thấy sự khác biệt giữa sự giàu có “thuộc linh” thật và sự giàu có “thế gian” giả tạo. Thế gian dạy rằng lợi lộc đến từ sự tích trữ: có nhiều của cải hơn, nhiều thành tựu hơn, nhiều sự công nhận hơn. Nhưng Sứ-đồ Phao-lô nhắc chúng ta rằng lợi lộc thật không nằm ở việc có nhiều hơn, mà ở chỗ biết thỏa lòng với những gì Đức Chúa Trời ban cho: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.”(1 Ti-mô-thê 6:6-8).

Phao-lô nhắc chúng ta rằng “Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.” Lẽ thật đơn giản này giúp chúng ta nhìn tài sản và những thành tựu của mình đúng với giá trị của chúng. Phần lớn cuộc đời, chúng ta làm việc để có được nhiều thứ—tiền bạc, nhà cửa, nghề nghiệp, sự công nhận và những của cải vật chất. Những điều đó có thể hữu ích và cũng có thể là những phước hạnh Chúa ban, nhưng tất cả đều tạm thời. Khi cuộc hành trình trên đất của chúng ta kết thúc, không điều nào trong số đó có thể đi theo chúng ta. Điều còn lại là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và kho báu đời đời chúng ta có trong Đấng Christ.

Phao-lô tiếp tục nói: “Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng”. Phao-lô dạy chúng ta nhận biết sự chu cấp của Đức Chúa Trời ngay trong những điều bình thường của cuộc sống. Đôi khi chúng ta không nhận ra những phước hạnh của Chúa vì quá tập trung vào những điều mình chưa có. Chúng ta dễ so sánh đời sống mình với người khác và trở nên không thỏa lòng. Nhưng sự thỏa lòng bắt đầu khi chúng ta không chỉ đếm những điều còn thiếu, mà còn nhận biết những gì Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Mỗi bữa ăn, mỗi ngày sống, mỗi hơi thở, mỗi người chúng ta yêu thương, và mỗi cơ hội phục vụ Chúa đều có thể nhắc chúng ta về sự tốt lành của Ngài.

Sự thỏa lòng đặc biệt quan trọng vì một tấm lòng không biết ơn rất dễ trở thành một tấm lòng luôn bất an và không bao giờ thỏa mãn. Nếu chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến khi mình có nhiều tiền hơn, một căn nhà tốt hơn, một chiếc xe mới hơn, một công việc khác, hoặc được nhiều người công nhận hơn, chúng ta có thể dành cả cuộc đời để chạy theo một điều không bao giờ làm mình thỏa mãn. Chúa Giê-xu dạy rằng kho báu thật của chúng ta không nằm trong của cải nhưng ở nơi Đức Chúa Trời. Khi Đấng Christ là đủ cho chúng ta, chúng ta có thể vui hưởng những phước hạnh Chúa ban mà không để những phước hạnh ấy trở thành chủ của mình. Chúng ta có thể làm việc chăm chỉ mà không bị tiền bạc kiểm soát, có thể rộng rãi ban cho mà không sợ thiếu thốn, và có thể sống biết ơn mà không luôn so sánh mình với người khác.

Bạn có thật sự thỏa lòng với những gì Đức Chúa Trời đã ban cho mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Ngài đã chu cấp cho con. Xin tha thứ cho con vì nhiều khi con quá tập trung vào những điều mình không có mà quên trân trọng những phước hạnh Ngài đã ban. Xin dạy con biết thỏa lòng với những gì Ngài ban và tin cậy Chúa về những điều Ngài sẽ cung cấp cho con. Xin giúp con không đo lường đời sống mình bằng của cải, tiền bạc hay sự công nhận của người khác, nhưng bằng mối quan hệ của con với Ngài. Xin ban cho con tấm lòng biết ơn, tinh thần rộng rãi, và sự khôn ngoan để sử dụng mọi điều Ngài giao phó cho con vì sự vinh hiển của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*******
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 19-22

 13 total views,  3 views today