Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 21, 2026 – Niềm Vui Của Sự Cứu Rỗi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 21, 2026
Niềm Vui Của Sự Cứu Rỗi

“Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.”
Thi Thiên 51:12

Niềm vui của sự cứu rỗi là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể nhận được từ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít, sau khi phạm tội tà dâm và giết người, đã bị tiên tri Na-than quở trách về tội lỗi. Ông đến trước mặt Chúa với tấm lòng tan vỡ, cầu xin sự tha thứ và phục hồi. Vua Đa-vít khẩn cầu Chúa ban lại cho ông niềm vui của sự cứu rỗi: “Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.” (Thi Thiên 51:12). Điều ông khao khát nhất là Đức Chúa Trời phục hồi niềm vui về sự cứu rỗi. Điều này nhắc chúng ta rằng phước hạnh lớn nhất chúng ta có không phải là những gì Đức Chúa Trời ban cho, mà chính là Đức Chúa Trời.

Vua Đa-vít cầu xin Chúa “ban lại” niềm vui cho ông. Điều này cho thấy có một điều quý báu đã bị mất đi và cần được phục hồi. Tội lỗi có thể cướp mất niềm vui thuộc linh của chúng ta. Mặc cảm tội lỗi có thể đè nặng trong lòng. Tội lỗi chưa được xưng nhận có thể tạo ra khoảng cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng lời cầu nguyện của Đa-vít đem lại cho chúng ta hy vọng: khi chúng ta thật lòng ăn năn và trở về với Chúa, Ngài có thể phục hồi những gì đã bị đổ vỡ. Sự phục hồi không bắt đầu bằng việc giả vờ rằng tội lỗi chưa từng xảy ra; nhưng bắt đầu bằng việc thành thật xưng nhận tội lỗi và tiếp nhận lòng thương xót cùng sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

Niềm vui mà Đa-vít tìm kiếm không chỉ là một cảm xúc vui vẻ nhất thời, nhưng là niềm vui về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hạnh phúc thường phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng niềm vui của sự cứu rỗi được đặt nền tảng trên điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua ân điển của Ngài. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn, chúng ta vẫn có thể vui mừng vì chúng ta thuộc về Đấng Christ, tội lỗi chúng ta đã được tha thứ, và chúng ta có hy vọng về sự sống đời đời. Hoàn cảnh của chúng ta có thể thay đổi từng ngày, nhưng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn chắc chắn. Khi chúng ta tập trung trở lại vào ân điển của Chúa thay vì hoàn cảnh, niềm vui về sự cứu rỗi có thể được phục hồi.

Vua Đa-vít cũng cầu xin: “Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.” Ông nhận biết rằng mình không thể trung tín chỉ bằng sức riêng. Đa-vít cần Đức Chúa Trời nâng đỡ. Đây là một lời cầu nguyện quan trọng cho mỗi người tin Chúa. Chúng ta có thể thật lòng muốn theo Chúa, nhưng sẽ có những lúc chúng ta yếu đuối, nản lòng hoặc bị cám dỗ. Chúng ta cần Chúa ban cho một tấm lòng sẵn lòng—một tấm lòng mong muốn vâng lời Ngài, phục vụ Ngài và trung tín với Ngài. Thay vì chỉ dựa vào quyết tâm của mình, mỗi ngày chúng ta có thể cầu xin Chúa nâng đỡ và ban sức mạnh để chúng ta bước đi trong đường lối Ngài.

Có điều gì trong cuộc sống bạn đang lấy đi niềm vui cứu rỗi của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về món quà cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài lớn hơn những thất bại của con, và Ngài sẵn lòng tha thứ và phục hồi con khi con thật lòng quay trở lại với Ngài. Lạy Chúa, nếu con đã đánh mất niềm vui về sự cứu rỗi, xin Ngài phục hồi niềm vui ấy trong con. Xin dò xét lòng con và chỉ cho con biết bất cứ điều gì đã tạo khoảng cách giữa con với Ngài. Xin ban cho con tấm lòng khiêm nhường để xưng nhận tội lỗi và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Xin giúp con được sống trọn vẹn trong niềm vui cứu rỗi của Chúa, để đời sống con phản ánh tình yêu và ân điển Ngài cho những người chung quanh con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 21: Xin đọc Giê-rê-mi 26-28
Thứ Bảy August 22: Xin đọc Giê-rê-mi 29-31
Chúa Nhật August 23: Xin đọc Giê-rê-mi 32-33

 10 total views,  10 views today