Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 29, 2026 – Kêu Cầu Chúa Trước Rạng Đông

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 29, 2026
Kêu Cầu Chúa Trước Rạng Đông

“Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.”
Thi Thiên 119:147

Tác giả Thi Thiên 119 bắt đầu ngày mới bằng cách kêu cầu Đức Chúa Trời: “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.” (Thi Thiên 119:147). Trước khi những công việc, trách nhiệm và những điều gây phân tâm của ngày mới bắt đầu, ông hướng lòng mình về Chúa. Điều này cho chúng ta thấy rằng cầu nguyện không chỉ là điều chúng ta làm khi gặp nan đề; đó là sự bày tỏ rằng chúng ta nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Sự yên tĩnh của buổi sáng sớm tạo cơ hội để chúng ta tìm kiếm Chúa, lắng nghe Ngài và trao những mối bận tâm của mình vào tay Ngài.

Tác giả Thi Thiên nói: “Tôi trông cậy nơi lời Chúa.” Hy vọng của ông không dựa trên hoàn cảnh, sức riêng hay những gì ông có thể nhìn thấy. Sự tin cậy của ông đặt nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi cuộc sống không chắc chắn, Lời Chúa vẫn chắc chắn. Khi chúng ta không biết ngày mới sẽ đem đến điều gì, chúng ta biết rằng Chúa là thành tín và Lời Chúa có thể hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta.

Câu Kinh Thánh này cũng thách thức chúng ta suy nghĩ về điều mình làm đầu tiên khi đối diện với khó khăn. Chúng ta có lập tức lo lắng, tìm giải pháp nơi con người, hay để nỗi sợ kiểm soát suy nghĩ mình không? Tác giả Thi Thiên dạy chúng ta một con đường khác: kêu cầu Đức Chúa Trời và đặt hy vọng nơi Lời Chúa. Cầu nguyện không có nghĩa là Đức Chúa Trời luôn thay đổi hoàn cảnh theo điều chúng ta mong muốn, nhưng cầu nguyện nhắc chúng ta rằng chúng ta không đối diện với hoàn cảnh khó khăn một mình.

Khi bắt đầu mỗi ngày, chúng ta hãy tập thói quen tìm kiếm Đức Chúa Trời trước mọi điều khác. Chúng ta có thể dâng lên cho Ngài những nhu cầu, gia đình, chức vụ, quyết định và gánh nặng của mình. Khi ấy, thay vì bước vào ngày mới dưới sự chi phối của lo lắng, chúng ta có thể bước đi với hy vọng—vì hy vọng của chúng ta được neo vững trong Lời Đức Chúa Trời, là Lời không hề thay đổi.

Khi thức dậy, điều đầu tiên bạn hướng đến là những lo lắng, những kế hoạch riêng, hay Đức Chúa Trời và Lời Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào và đặt hy vọng nơi Lời Chúa. Xin dạy con biết tìm kiếm Chúa trước khi những điều gây phân tâm của ngày mới bắt đầu. Khi con lo lắng hoặc không chắc chắn, xin giúp con kêu cầu Chúa thay vì nương cậy nơi sức riêng. Xin làm mạnh mẽ đức tin của con và hướng dẫn từng bước chân con theo Lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14

 15 total views,  15 views today