Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 19, 2026
Tương Giao Với Chúa Giê-xu
“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”
Khải Huyền 3:20
Chúa Giê-xu yêu thương mời gọi chúng ta bước vào mối tương giao cá nhân với Ngài: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải Huyền 3:20). Trong câu Kinh Thánh này, Chúa ví mình như người đang đứng ngoài cửa và gõ, chờ đợi có người nghe tiếng Ngài và mở cửa. Chúa Giê-xu phán những lời này với Hội Thánh Lao-đi-xê, một Hội Thánh đã trở nên nguội lạnh và tự mãn về mặt thuộc linh. Mặc dù Hội Thánh nghĩ rằng mình giàu có và chẳng thiếu thốn gì, họ lại không nhận biết tình trạng thuộc linh thật của mình. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không từ bỏ họ. Ngài kêu gọi họ ăn năn và ban cho họ cơ hội khôi phục mối tương giao với Ngài.
Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với công việc, trách nhiệm gia đình, và ngay cả các hoạt động trong Hội Thánh, đến nỗi vô tình sao lãng mối tương giao với Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể tham dự các buổi thờ phượng, đọc Kinh Thánh và phục vụ trong chức vụ, nhưng lòng chúng ta dần trở nên xa cách Ngài. Chúng ta có thể quá tập trung vào việc làm cho Chúa mà quên dành thời gian ở bên Chúa. Tiếng gõ cửa của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Ngài muốn tương giao mật thiết với chúng ta.
Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho.” Lời mời gọi này đòi hỏi mỗi người phải có sự đáp ứng riêng. Chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa, nhận biết những điều mình đã sai trật và sẵn lòng quay trở lại với Ngài. Chúa Giê-xu không ép buộc chúng ta nhưng Ngài mời gọi chúng ta đáp ứng bằng đức tin và sự ăn năn. Dù chúng ta đã trở nên nguội lạnh về thuộc linh, bị những mối bận tâm của thế gian làm xao lãng, hay để lòng kiêu ngạo chi phối, hôm nay chúng ta vẫn có thể mở cửa lòng mình tương giao với Chúa. Dù đã đi xa Chúa đến đâu, lời mời gọi của Ngài nhắc chúng ta rằng việc khôi phục mối tương giao với Ngài vẫn luôn có thể thực hiện được.
Lời hứa Chúa Giê-xu ban cho thật phước hạnh: “Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” Cùng nhau dùng bữa tượng trưng cho tình bạn, sự tiếp nhận và mối tương giao thân mật. Chúa Giê-xu muốn chúng ta tận hưởng một mối quan hệ sống động với Chúa, chứ không chỉ biết về Ngài. Chúa muốn hiện diện trong những quyết định hằng ngày, các mối quan hệ, những khó khăn và niềm vui của chúng ta. Khi mời Chúa bước vào mọi lĩnh vực của đời sống, chúng ta học cách tin cậy sự hướng dẫn của Ngài, kinh nghiệm sự bình an và tăng trưởng trong tình yêu dành cho Ngài. Đừng để Chúa Giê-xu tiếp tục đứng ngoài cửa trong khi chúng ta theo đuổi những kế hoạch riêng. Thay vào đó, hãy lắng nghe tiếng Chúa và mở rộng lòng đón tiếp Ngài.
Có lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn vẫn chưa mở cửa cho Chúa Giê-xu bước vào không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài kiên nhẫn kêu gọi con bước vào mối tương giao mật thiết hơn với Ngài. Xin tha thứ cho con những lúc con bị xao lãng, trở nên nguội lạnh về thuộc linh hoặc quá bận rộn đến nỗi không lắng nghe tiếng Ngài. Xin giúp con nhận biết nhu cầu thuộc linh của mình và mở mọi cánh cửa lòng để đón Ngài. Xin dạy con dành thời gian ở trong sự hiện diện của Ngài, vâng theo Lời Ngài và bước đi với Ngài mỗi ngày. Nguyện đời sống con bày tỏ tình yêu chân thật dành cho Ngài và ngày càng tăng trưởng trong mối tương giao với Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 14-16
15 total views, 15 views today
